Thành phố mất tích Atlantis đã được tìm thấy?

Thứ tư, ngày 12/08/2020 13:30 PM (GMT+7)
Atlantis đã trở thành chủ đề trung tâm của cuộc tranh luận trong nhiều thế kỷ qua, rất nhiều các nhà khoa học đưa ra những giải thuyết mỗi năm. Vào năm 1997, một nhóm các nhà khoa học người Nga đã tuyên bố một sự kiện kỳ lạ sau một chuyến đi thám hiểm xa 100 dặm ngoài khơi vùng biển ở Anh.
Bình luận 0
Thành phố mất tích Atlantis đã được tìm thấy? - Ảnh 1.

Hòn đảo thần thoại này lần đầu tiên được nhà văn Hy Lạp Plato mô tả trong văn bản 'Timaeus' và 'Critias', được cho là nơi chứa một sức mạnh hải quân phản diện khổng lồ bao vây thành "Athens cổ đại". Trong truyện, Athens đẩy lùi cuộc tấn công của người Atlantean, một tộc người không giống như bất kỳ quốc gia nào khác của thế giới đã được biết, và trận chiến đó đã đi vào sử sách như minh chứng cho sự vượt trội sức mạnh của Hy Lạp cổ đại. Truyền thuyết kết thúc với việc Atlantis không còn yêu thích các vị thần và bị nhấn chìm xuống vùng được cho là Đại Tây Dương. Trong hàng nghìn năm, các nhà sử học đã dành cả cuộc đời mình để cố gắng tìm ra Atlantis, nhưng kết quả thu nhận lại vẫn chỉ là những dự đoán.

Tuy nhiên, một nhóm các nhà khoa học từ Viện Siêu lịch sử của Moscow cho biết họ đã tìm thấy Atlantis tại vị trí 100 dặm ngoài khơi EndLand. Vào ngày 29 tháng 12 năm 1997, BBC đưa tin rằng Viện Siêu lịch sử Moscow sẽ dẫn đầu một cuộc thám hiểm ngoài khơi Endland để tìm Atlantis. Sau khi đọc lại các văn bản của Plato, nhóm nghiên cứu Nga cho rằng hòn đảo bị mất nằm ở Little Sole Bank, một bờ cát phía tây nam Cornwall. Tuy nhiên, có thông tin lại nói rằng họ không có đủ kinh phí để thực hiện chuyến thám hiểm và vì vậy kế hoạch đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, theo truyền thuyết dân gian của người Cornish, có một thành phố bị chìm xuống biển từ nhiều thế kỷ trước tại đúng khu vực này.

Thành phố mất tích Atlantis đã được tìm thấy? - Ảnh 2.

Truyền thuyết, thơ ca của Alfred Lord Tennyson, kể rằng vùng đất đã mất của Lyonesse - hay Land of the Lions - nằm ngoài khơi Endland, đã bị nhấn chìm bởi một cơn sóng thủy triều khổng lồ. Đó là một vùng đất trù phú với các thị trấn quy mô tương đối lớn và có tới 140 nhà thờ. Một số người còn nói rằng đó là nơi Vua Arthur đánh trận cuối cùng chống lại Mordred. Lyonesse được cho là đã bị biển nuốt chửng trong một đêm và không bao giờ được nhìn thấy nữa. Kể từ đó, những chuyện lạ liên tục diễn ra như người dân địa phương đã kéo lưới được đá của các tòa nhà của thành phố đã mất, hay cho đến nay người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông của các nhà thờ chìm trong nước hòa vào sóng biển trong những đêm tĩnh lặng. Những người khác lại nói rằng có thể nhìn thấy những mái vòm và ngọn tháp của Lyonesse dưới biển khi đứng trên vách đá ở Endland.

Thành phố mất tích Atlantis đã được tìm thấy? - Ảnh 3.

Vào năm 2016, một nghiên cứu về thủy triều lấy cảm hứng từ huyền thoại đã được công bố. Dự án Lyonesse, nghiên cứu tác động của mực nước biển dâng lên Đảo Scilly trong 12.000 năm qua, được Hội đồng Cornwall công bố sau bảy năm làm việc. Người ta tìm thấy các di tích khảo cổ giữa thế kỷ 18, bao gồm cả những bức tường đá đã được phát hiện dưới mặt nước  ở Isles of Scilly - một hòn đảo lớn cách đây 9.000 năm và thường gắn liền với vùng đất bí ẩn Lyonesse đã mất.

Charlie Johns, nhân viên dự án khảo cổ học của Đơn vị Khảo cổ học Cornwall, cho biết: "Dữ liệu mới cho thấy khoảng thời gian 500 năm từ 2500 TCN đến 2000 TCN lịch sử đã chứng kiến sự biến mất kỳ lạ và nhanh chóng nhất chưa từng thấy của toàn hộ khu vực dân cư của hòn đảo Scilly.

Lê Trang (express.co.uk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem