Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước đây, Carson là thành viên của Liverpool khi đội bóng này đăng quang tại Champions League mùa giải 2004/2005. Ở trận chung kết cách đây 18 năm trên sân Ataturk (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ), Carson ngồi dự bị cho Jerzy Dudek và không được ra sân phút nào. Mặc dù vậy, màn trình diễn xuất sắc của Liverpool nói chung và cá nhân Dudek ở loạt sút luân lưu đã giúp Carson không cần ra sân vẫn có được ngôi quán quân lần đầu tiên.
Rạng sáng nay (11/6), Man City đã đánh bại Inter Milan 1-0 để trở thành tân vương ở Champions League. Rất đáng nhớ với cá nhân Carson là trận đấu này cũng diễn ra tại sân Ataturk.
Ở Man City vào lúc này, Carson chỉ là thủ môn số 3. Nếu tính rộng hơn, từ khi đầu quân cho Man City vào năm 2019, Carson mới được ra sân vẻn vẹn 2 lần. Thống kê như vậy để thấy rằng, thủ môn 37 tuổi này gần như chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ đồng đội trên sân tập và là phương án dự phòng mà HLV Guardiola sử dụng trong tình huống bất khả kháng.
Nhưng nếu xét trên phương diện thành tích, Carson lại "không làm mà vẫn có ăn". Sau khi về nhì (tất nhiên là vẫn ngồi dự bị) với chính Man City với thất bại trước Chelsea ở trận chung kết Champions League cách đây 2 năm, Carson đã có danh hiệu vô địch giải đấu lớn nhất châu Âu thứ hai trong sự nghiệp.
Carson không ra sân phút nào, nhưng khi Man City đăng quang, anh vẫn được lên bục nhận huy chương. Và cũng không quá ngần ngại, Carson ăn mừng khá nhiệt tình cùng các đồng đội.