Thể Công đang hồi sinh, có phải không?

Lê Đức Thứ sáu, ngày 23/09/2016 15:01 PM (GMT+7)
Chiều nay, Viettel mới đá trận play-off giành quyền thăng hạng với Long An. Nhưng với những ai có mặt tại cuộc gặp mặt 62 năm truyền thống Thể Công sáng 23.9, thì ngay cả khi Viettel có mặt ở V.League 2016, điều đó có lẽ cũng không nói lên được nhiều điều...
Bình luận 0

Đi qua cảm giác hồ hởi nhất thời sau cuộc gặp gỡ các huyền thoại Thể Công như Nguyễn Sỹ Hiển, Thế Anh “Ba Đẻn”, Cao Cường, Trần Văn Khánh, Vương Tiến Dũng, Vũ Mạnh Hải, Nguyễn Duy Phú, Quản Trọng Hùng… một nỗi buồn mênh mang ngày càng rõ rệt hơn trong suy nghĩ của người viết. Không còn là những câu chuyện bóng đá của một thời vàng son xa xưa hay những pha bóng đẹp của thế hệ Thể Công gần nhất gắn với những cầu thủ tài năng như Hồng Sơn, Như Thuần, Phương Nam, Mạnh Dũng, Việt Hoàng, Quang Hà, Đức Thắng… Điều đọng lại trong tôi lại là những bước chân cao thấp của cựu danh thủ, HLV Vương Tiến Dũng (người giúp Thể Công vô địch quốc gia năm 1998 – lần cuối cùng họ đăng quang cho tới lúc này) khi ông cố gắng cùng các đồng đội chuyển từng chiếc ghế lên sân khấu.

img

Các cựu danh thủ Thể Công chụp ảnh lưu niệm sáng 23.9: Vương Tiến Dũng (đứng ngoài cùng bên trái)-Cao Cường, Quản Trọng Hùng - Vũ Mạnh Hải (hàng đứng, giữa) - Thế Anh-Duy Phú - Trần Văn Khánh (hàng ngồi giữa). Ảnh: Lê Đức

Những chiếc ghế mà cách đây 30-40 năm, ông Dũng và các đồng đội có thể 2 tay “làm gọn” 4 chiếc đi băng băng, thì giờ đây, những cựu cầu thủ Thể Công thế hệ 1970-1978  phải chuyền tay nhau đưa từ dưới lên trên bục sân khấu để các “đàn anh” tóc đã bạc phơ có chỗ ngồi chụp ảnh lưu niệm. Với họ, việc chuyền tay nhau chiếc ghế cũng nào có khác gì việc chuyền nhau trái bóng trên sân, mang tới những pha bóng đẹp phục vụ bà con xưa kia. Không hề có một chút nề hà, nụ cười vẫn thường trực trên gương mặt họ. Riêng với người viết thì cảm thấy đắng, chua xót!

Tôi tự hỏi, lúc này, những học trò trứ danh thế hệ 7x của họ đâu cả rồi? Mang băn khoăn này hỏi vui cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải thì ông Hải cười: “Các cháu còn trẻ nên bận nhiều lắm, không có nhiều thời gian như chúng tôi! Cuộc họp này, chúng tôi không mời báo chí, không mời lãnh đạo VFF, chỉ những ai dành tình cảm cho Thể Công, biết tin thì đến chia vui thôi. Như hôm nay có anh Tuấn (ông Phạm Văn Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – PV) cũng đến gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm một thời”.

img

Các cựu danh thủ Thể Công có mặt tại cuộc gặp mặt truyền thống sáng 23.9. Ảnh: Lê Đức

Hỏi thăm sức khỏe các chú, cựu thủ môn Trần Văn Khánh nói: “Khớp gối của anh em tôi giờ coi như hỏng hết rồi, có mấy ai đi đứng được thăng bằng nữa đâu”. Còn danh thủ Ba Đẻn thì tâm sự: “Sức khỏe tôi cũng xuống lắm rồi, khớp vai, khớp chân đều đau nhức nhưng có dịp gặp lại anh em, mệt mấy cũng phải nhấc chân lên mà đi chứ!”.

Những cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam với bước đi không còn được thăng bằng ấy, sáng nay, họ vẫn vào vai “đàn em”, dìu các “đàn anh”, có người đã phải chống gậy đến họp mặt. Nó cũng giống như cách cách “đàn anh” ngày xưa dẫn dắt, chỉ bảo họ khi chập chững theo đuổi niềm đam mê “quần đùi áo số”.

Theo quan sát của người viết, sáng nay chỉ có duy nhất 1 cầu thủ thế hệ 7x của Thể Công - cựu trung vệ Hải Long đến gặp gỡ các thầy, các chú, các bác. Nhưng anh cũng vội về sớm vì dường như cảm thấy quá lẻ loi, không kịp chụp một tấm hình lưu niệm...

Vô tình, một người viết như tôi lại nhận được hạnh phúc bất ngờ khi được giúp những huyền thoại một thời, những nhân chứng lịch sử, những người đang cố gắng níu giữ “tượng đài” Thể Công lưu lại những khoảnh khắc của tình bạn, tình đồng đội trên chiếc điện thoại cá nhân của họ.

Chiều nay, nếu Viettel thăng hạng, sẽ có rất nhiều tấm hình, nhiều bài báo đẹp, trang trọng dành cho họ. Nhưng như thế đã đủ để nói là Thể Công đang hồi sinh không?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem