Theo chân chàng trai 9X khám phá 'thiên đường nhân gian' Côn Đảo

An Nhiên Chủ nhật, ngày 20/05/2018 06:52 AM (GMT+7)
Dưới góc nhìn của chàng trai Thái Song Hoàng Bảo, Côn Đảo cuốn hút bởi nét hoang sơ, thơ mộng pha lẫn huyền bí của một vùng đất trong quá khứ từng được mệnh danh là địa ngục trần gian.
Bình luận 0

img

Thái Song Hoàng Bảo (SN 1993) đang học tập và sinh sống tại Mỹ. Trong một lần về Việt Nam thăm quê hương, chàng trai đã thực hiện chuyến xuyên Việt. Đặt chân đến nhiều vùng đất trên khắp cả nước, chàng trai đã rất ấn tượng với Côn Đảo.

img

Từng là nỗi ám ảnh của không ít người và được biết đến như là chốn “Địa ngục trần gian” của Việt Nam khi nơi đây từng là một nhà tù “một đi không trở lại”. Côn Đảo ngày nay đã đổi khác trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất châu Á, một trong những hòn đảo bí ẩn nhưng quyến rũ nhất hành tinh, một hòn đảo đã làm đắm say bao trái tim của những con người từng một chân đến hòn đảo xinh đẹp và quyến rũ này.

img

Với vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn nhưng vô cùng tuyệt mỹ của mình, Côn Đảo thực sự là một “chốn thần tiên” giữa biển trời bao la rộng lớn.

img

Đến với quần đảo xinh đẹp này, bạn không chỉ có cơ hội tắm biển thỏa thích trên những bãi biển hoang sơ, thưởng thức hải sản tươi sống mà còn có thể tham quan những địa danh lịch sử.

img

Điểm đến đầu tiên mà Thái Bảo khám phá là cầu tàu 914. Đây là một di tích lịch sử nổi tiếng của Côn Đảo, ghi dấu sự hy sinh của 914 tù chính trị. Họ đã ngã xuống để công trình được hoàn thành, bởi điều kiện xây dựng vô cùng khắc nghiệt, cộng với những đòn tra tấn dã man của thực dân Pháp. 
.img

Cầu tàu 914 cũng là nơi chứng kiến những giây phút vinh quang, xúc động nhất khi những lá cờ đỏ sao vàng tung bay rợp bóng vào ngày Cách mạng tháng Tám thành công, hay ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, chứng kiến hàng ngàn tù nhân được tự do trở về đất liền.

img

Thái Bảo tâm sự: "Được đi trên cầu tàu, chạm chân trên lối đi tương đối bằng phẳng, sờ tay lên từng phiến đá, tảng đá ngổn ngang chất chồng lên nhau… cảm giác như ký ức đau thương ngày xưa vẫn đọng lại nơi đây, vừa rùng mình vừa xót xa. Bởi ở nơi ấy thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, máu và cả tính mạng của bao người, đâu đó còn vang vọng câu ca “Côn Lôn ơi, viên đá, mạng người…”.

img

Đầu cầu tàu, người ta cho xây một bia tưởng niệm để người dân địa phương, những người con tìm về nguồn cội, hay khách du lịch đến thắp nén nhang tưởng nhớ những người đã ngã xuống tại đây. 

img

Một trong những địa điểm không thể bỏ qua là hệ thống nhà tù Côn Đảo. Bạn sẽ được biết thêm về “địa ngục trần gian” một thời, tận mắt chứng kiến điều kiện sống và sự đàn áp của chế độ thực dân lên những các chiến sĩ cách mạng. Đến với hệ thống nhà tù Côn Đảo, bạn sẽ không khỏi rùng rợn trước sự tàn ác của đế quốc, cảm phục tinh thần của người dân Việt Nam trong khoảng thời gian chiến tranh khó khăn.

img

Thái Bảo tham quan chuồng cọp Pháp được thực dân Pháp xây dựng bí mật từ năm 1940 với hai lớp cửa cổng.

img

Cụm di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo gồm có trung tâm cải huấn Phú Hải (còn gọi là nhà tù kiểu Pháp), trại Phú Tường (Chuồng cọp kiểu Pháp), trại Phú Bình (Chuồng cọp kiểu Mỹ) và khu biệt lập chuồng bò. Đến đây, bạn sẽ được nghe thuyết minh viên tại điểm mô tả các hình thức tra tấn tù nhân lúc bấy giờ.

img

Hành trình tiếp theo, chàng trai 9X khám phá chùa Núi Một hay còn gọi là Vân Sơn Tự. Chùa có kiến trúc đậm nét Phật giáo Á Đông, chủ yếu thờ Phật và các chư vị bồ tát. Tuy không gian chùa không lớn, nhưng vị trí tọa lạc được xem vào hàng đẹp nhất ở Việt Nam.

img

"Tiếng chuông chùa ngân vang trong cõi tịnh, tiếng tụng kinh của sư thầy hòa trong nhang khói hương lan tỏa khắp bốn bề khiến nơi đây đã tĩnh thêm càng yên lặng hơn. Một lần đến đây khiến mình như trút bớt muộn phiền, thoát khỏi thế tục và lòng cảm thấy tịnh tâm, thoải mái hơn" - Thái Bảo chia sẻ.
img

Thái Bảo thích thú khi được đắm mình tại bãi Đầm Trầu, bãi tắm hoang sơ đẹp nhất Côn Đảo với biển đẹp thơ mộng, làn nước trong mát, ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của những rạn sạn hô đầy màu sắc.

img

Cuối ngày, chàng trai 9X tới thăm nghĩa trang Hàng Dương. Khác với nhiều nơi, từ 23h đêm trở ra là thời điểm nơi này đông đúc hơn. Hàng ngàn chiếc đèn được thắp lên, chiếu sáng toàn bộ nghĩa trang.  Là nghĩa trang lớn nhất Côn Đảo, nơi đây chôn cất hơn 20.000 chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống để lại cho thế hệ sau được hưởng bầu trời thanh bình, tự do. Đến đây, bạn còn được nghe những câu chuyện huyền thoại về chị Võ Thị Sáu – biểu tượng của tuổi trẻ nhiệt huyết và gan dạ.

Thông tin thêm

Từ TP.HCM, có 2 cách để đến Côn Đảo: một là bằng đường hàng không tiết kiệm thời gian nhưng giá cao, hiếm vé; hai là đi tàu biển trong thời gian 12-14 tiếng, tiết kiệm được chi phí nhưng lại mất thời gian. Bù lại các bạn được ngắm bình minh và hoàng hôn trên boong tàu, đó là một trải nghiệm rất thú vị

Bạn nên thuê xe máy để thăm thú, giá khoảng 100.000 đến 120.000 đồng một ngày. Trên đảo có 2 cây xăng, bạn đổ bình xăng 50.000 đồng là đủ đi quanh đảo trong 2 ngày.

- Côn Đảo có rất nhiều muỗi và con bù mắt nên bạn cần mang theo thuốc chống muỗi và dầu gió.

- Thời điểm đẹp nhất đi Côn Đảo là từ tháng 3 đến tháng 9, lúc này không phải là mùa biển động, nắng và gió chan hòa, thời tiết rất dễ chịu. 

- Hải sản trên đảo rất tươi ngon. Một món ăn không thể bỏ qua là cá mú đỏ, đặc sản của Côn Đảo. Giá khoảng 700.000- 800.000 đồng/cân. Thịt cá trắng, dai và rất thơm. Nên tranh thủ ăn tôm hùm và tôm mũ ni, giá không rẻ so với đất liền 1,5 triệu đồng/kg tôm hùm nhưng rất tươi. Mực một nắng cũng không nên bỏ qua.

- Côn Đảo có rất nhiều đặc sản để các bạn mua về làm quà cho người thân hoặc bạn bè. Chẳng hạn như cá thu một nắng, mứt hạt bàng, cháo hàu, ốc vú nàng, cua mặt trăng, tôm hùm đỏ…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem