• Quy Nhơn (Bình Định) nổi tiếng với danh xưng “miền đất võ” Tây Sơn, với Quang Trung uy danh lẫy lừng, nhưng có đến Quy Nhơn mới biết, xứ sở này không phải chỉ toàn đao gươm, không phải chỉ toàn “Ai về Bình Định mà coi, con gái Bình Định vác roi đánh chồng”.
  • Đêm thơ Nguyên tiêu năm nay sẽ được tổ chức tại đồi Thi nhân (Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn) vào tối ngày 14.2.
  • (Dân Việt) - Nhiều người bất bình khi đi viếng mộ Hàn Mặc Tử (đồi Thi Nhân, TP.Quy Nhơn, Bình Định) bị thu tiền vé vào cổng. Dù tiền vé không nhiều nhưng nó gây cảm giác khó chịu cho người yêu mến nhà thơ tài danh này.
  • (Dân Việt) - Từ ngày 12 tới 14.9, tại Đoàn Đặc công 429 diễn ra Hội thi nhân viên quân khí giỏi năm 2012 cấp Binh chủng.
  • Chúng tôi về làng Đô Đò (xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) quê hương thi nhân Đoàn Văn Cừ, tác giả bài thơ nổi tiếng "Chợ Tết" khi bóng đêm đã bao phủ khắp xóm làng. Thi nhân Đoàn Văn Cừ mất đã gần mười năm, tôi đến để tìm gặp người vợ hiền thục của ông - cụ bà Nguyễn Thị Miều. Cụ hỏi chúng tôi: “Sao các vị về muộn thế?”
  • (Dân Việt) - Không ai trên đời sống mãi/Tất cả đều qua đi/Riêng đôi mắt còn lại... Thơ Hoàng Cầm viết trong ánh nhìn của "mắt thời gian".
  • (Dân Việt) - Đôi khi chúng ta tự hỏi: Nếu không có những bức tranh phố cổ Hà Nội của Bùi Xuân Phái thì ký ức về một Hà Nội sẽ nhạt nhòa biết chừng nào.
  • (Dân Việt) - Công an huyện Đông Hải, Bạc Liêu vừa quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam 5 bị can về hành vi trộm cắp xe gắn máy.