Thí sinh hoa hậu bỏ thi vì sợ bị ép, bán vào nhà thổ

Thanh Trúc (Theo Angel) Thứ tư, ngày 25/11/2015 10:43 AM (GMT+7)
Nơi các thí sinh Hoa hậu Thế giới Toàn cầu lưu trú bị đánh giá là nguy hiểm hơn cả Afghanistan.
Bình luận 0

Mới đây, trong khuôn khổ cuộc thi Miss Pancontinental (Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015), đại diện đến từ New Zealand là Nicole Harding đã bỏ về vì cảm thấy không được an toàn.

Hoa hậu Thế giới Toàn cầu là một trong những đấu trường nhan sắc quy tụ nhiều người đẹp trên thế giới, được tổ chức thường niên tại cường quốc Philippines. Năm nay, cuộc thi bắt đầu ngày 19.11 và đêm chung kết sẽ diễn ra ngày 29.11 tới.

img

Đại diện New Zealand Nicole Harding bỏ thi Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015

Về quyết định rút lui ngay trước thềm chung kết, Nicole Harding cho biết chính đại sứ quán New Zealand đã đề nghị cô về nước để đảm bảo an toàn.

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, người đẹp cũng từng viết nhiều dòng trạng thái về tình trạng an ninh kém của các thí sinh trong cuộc thi này. Theo Nicole Harding, thay vì được ở khách sạn 5 sao như thỏa thuận ban đầu, đại diện các quốc gia lại phải ở một khách sạn nhỏ tại đảo Cagayan de Oro. Tuy nhiên, đại sứ quán New Zealand đã thông báo cho cô biết về tình trạng an ninh báo động cũng như vấn nạn buôn người đang hoành hoành tại hòn đảo này.

Nói về điều kiện ăn ở tại Miss Pancontinental, Nicole Harding tỏ ra rất phẫn nộ: “Họ đưa chúng tôi tới một khách sạn, khá giống với một… nhà tù ở New Zealand. Phía bên ngoài khách sạn lúc nào cũng có những nhân viên an ninh cầm súng và chó đi tuần.” Đại diện New Zealand cũng cho hay BTC bố trí 3 thí sinh ở 1 phòng nhưng mỗi phòng lại chỉ có một chiếc giường đôi và trong phòng có rất nhiều rệp, bọ bò lổm ngổm.

Lo lắng về an toàn của bản thân và các thí sinh khác, Nicole Harding đã đến gặp một số viên chức ở đảo Cagayan và được những người này khuyến cáo về tình trạng bắt cóc, buôn người và ép các cô gái trở thành nô lệ tình dục tại đây. “Họ khẳng định nơi đây thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Afghanistan” – Harding lên tiếng.

img

Đại diện New Zealand...

img

... và Mỹ đều bỏ về nước vì sợ vấn nạn buôn người tại đảo Cagayan de Oro, Philippines

Cùng với người đẹp New Zealand, Ashley Clark, đại diện cho nước Mỹ cũng đã bay về thủ đô Manila, Philippines để chuẩn bị trở về Hoa Kỳ. Dù đã bỏ ra tới 7 ngàn đô la dự thi và hy vọng khá nhiều vào lần tham dự đấu trường nhan sắc này, Nicole Harding vẫn quyết tâm trở về nước sớm nhất có thể.

Mila Manuel, giám đốc quốc gia của cuộc thi Miss Pancontinental tại New Zealand cũng tỏ ra bất bình: “Họ (BTC cuộc thi – PV) đã làm tôi thất vọng. Tôi chưa từng thấy một cuộc thi nào như thế này trước đây”.

Tại cuộc thi Miss Pancontinental năm nay, Việt Nam cũng có đại diện dự thi là top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt Hồ Oanh Yến. Cô cho biết đã tham dự đấu trường này theo lời mời của bà Eym Apawg, trưởng BTC cuộc thi. Mới đây, Oanh Yến đã trở thành một trong những thí sinh đầu tiên lọt chung kết khi lọt top 5 người mặc bikini đẹp nhất. 

Trước thắc mắc vì sao Oanh Yến đã từng lấy chồng, có con mà vẫn tham dự cuộc thi, quản lý của người đẹp cho hay: "Trong email gửi cho Oanh Yến, đơn vị tổ chức cuộc thi chỉ yêu cầu độ tuổi thí sinh từ 19 - 29 tuổi và không đề cập đến chuyện cấm thí sinh từng có con. Hơn nữa, trên giấy tờ, Oanh Yến hiện không có chồng. Giấy phép tham dự cuộc thi của cô ấy đã được một công ty truyền thông lo cho."

img

Hình ảnh của đại diện Việt Nam, Hồ Oanh Yến (trái) tại cuộc thi

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem