Mỗi buổi thi, Bình được các tình nguyện viên đưa đón giữa bệnh viện và địa điểm thi bằng cáng thương trên ô tô. Tiếp đó, Bình được bố trí riêng một phòng thi, với bàn ngồi liền ghế, có bệ đặt cao chân nhằm đỡ đau nhức…
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2016/images/2016-07-03/146754142565593-tstn1.jpg)
Thí sinh Nguyễn Quốc Bình được đưa đến điểm thi.
Cán bộ coi thi, ngoài việc giám sát phòng thi, còn kiêm thêm nhiệm vụ theo dõi tình hình sức khỏe của Bình. Bên cạnh đó, nhân viên y tế cũng luôn túc trực.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2016/images/2016-07-03/146754142532265-tstn2.jpg)
Một mình “một cõi” làm bài thi, bên cạnh là chiếc băng ca.
Bình cho biết, nhờ được hỗ trợ tận tình nên em đã vượt qua khó khăn sức khỏe, thêm niềm tin “bám trụ”, hy vọng các môn thi đều đạt trên điểm trung bình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.