Thị trấn Cái Đôi Vàm
-
Thị trấn Cái Ðôi Vàm (huyện Phú Tân) được xem là “thủ phủ” tỉnh Cà Mau về con cá khoai, và cá khoai Cái Ðôi Vàm đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể từ nhiều năm nay. Thế nhưng, hơn 2 năm trở lại đây, trên vùng biển Cà Mau, nguồn cá khoai cạn kiệt...
-
Hơn 15 năm qua, năm nào bà Phạm Thị Gọn, ở ấp Thanh Đạm B, thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) tận dụng đất trống, bờ bao vuông tôm để trồng màu. Với diện tích khoảng 500 m² đất xung quanh nhà, bà Gọn tập trung cải tạo để trồng hành.
-
Một cây mắm ở rừng phòng hộ ven cửa biển thị trấn Cái Ðôi Vàm, khu vực xã Tân Hải, Nguyễn Việt Khái…(huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) khi nước lớn ngập bãi, có khi hàng chục, hàng trăm con ốc len đeo kín thân cây, trông rất đã mắt, bắt đã tay và chế biến thành nhiều món ăn ngon đã thèm.
-
Theo kinh nghiệm của ngư dân, cá khoai vào vụ khoảng tháng 8 đến cuối tháng 3 âm lịch.
-
Sau khi kiểm tra trực tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi đã chỉ đạo lập tổ đánh giá sự cố công trình cầu 54 tỷ đồng sắp hoàn thành bất ngờ sập nhịp dẫn.
-
Cầu Cái Đôi Vàm có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trên 54 tỷ đồng, đang trong quá trình hoàn thành thì bất ngờ bị sập nhịp dẫn.
-
"Nói là nuôi nhưng thực chất chỉ quản lý, ốc len đeo bám từng chùm trên thân cây mắm, ăn bã bùn của lá cây, đất phù sa mà phát triển tự nhiên. Đi bắt ốc len mỏi tay, ngày cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng...", ông Hai Sơn nhận khoán đất rừng phòng hộ tại thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) tiết lộ.
-
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2018, đây cũng là thời điểm này làng cá khô Cái Đôi Vàm (thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) lại tất bật vào vụ, nhằm cung ứng hàng hóa cho thị trường Tết sắp tới.