Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh lo lắng, bồn chồn tới mất ngủ

Việt Phương - Gia Tưởng - Tạ Nguyệt Thứ sáu, ngày 17/07/2020 14:57 PM (GMT+7)
Đó là chia sẻ của không ít phụ huynh khi song hành cùng con tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội.
Bình luận 0

14h30 chiều nay (17/7), các thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ bắt đầu bước vào môn thi Tiếng Anh với thời gian làm bài là 60 phút. Kết thúc môn Ngữ văn sáng nay, nhiều thí sinh không giấu được vui mừng vì đề thi không khó, an toàn và dễ đạt được điểm 7 trở lên.

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh lo lắng, bồn chồn tới mất ngủ - Ảnh 1.

Phụ huynh xếp hàng chờ thí sinh rời khỏi điểm thi.

Tâm sự của thí sinh tự tin, vui tươi là vậy, nhưng đối với phụ huynh, đây lại là một kỳ thi nặng nỗi lo với họ. Dù còn cách giờ thi tới 1 tiếng đồng hồ nhưng ông Thương (trú tại Trung Kinh) đã đưa cháu mình tới điểm thi tại Trường THCS Yên Hòa. 

Nghỉ hưu đã lâu nên ông Thương có thời gian theo sát việc học tập của cháu. Ông cho hay: "Tôi vẫn đưa cháu đi học chính, học thêm và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Bố mẹ cháu cũng bận bịu nên tôi nhận việc này, không khó khăn gì cả mà lại được việc cho gia đình. Năm nay, các cháu nghỉ dài nên chủ yếu là tự học. Cháu tôi cũng tự giác nên gia đình không phải nhắc nhiều. Nhưng học tài, thi phận nên gia đình vẫn lo lắng. Dù sao gia đình vẫn tin ở cháu và cũng chúc may mắn cho cháu thi tốt".

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh lo lắng, bồn chồn tới mất ngủ - Ảnh 2.

Không quản ngại nắng nóng, bố mẹ chỉ mong con giữ sức khỏe và làm bài thật tốt.

Chị Thu Hằng (sống tại Khu đô thị Times City) cho biết con thi nhưng chị lại bồn chồn, lo lắng gấp nhiều lần con dẫn tới mất ngủ, như sáng nay, chị dậy từ 4h sáng. Mấy ngày chuẩn bị thi, chị Hằng dậy sớm đồ xôi cho con ăn để đảm bảo an toàn thực phẩm và "lấy may". "Sáng nay, tôi còn đổi bữa cho con ăn cháo để viết văn cho vui vẻ trôi chảy", chị Hằng dí dỏm chia sẻ.

Tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn, chị Hoàng Vân ngồi đợi con làm bài 2 tiếng đồng hồ, cho biết: "Ông xã tôi đi công tác đột xuất nên kỳ thi này chỉ có 2 mẹ con. Tôi xin cơ quan nghỉ đúng 1 tuần để theo sát con. Trước khi con vào phòng thi, tôi đã dặn cháu phải giữ bình tĩnh, tâm lý ổn định thì mới làm bài tốt. Thực ra, theo dõi sát cả quá trình học của con mình, tôi cũng nắm được khả năng của con, nhưng lần đầu con tham dự một kỳ thi lớn thế này, tôi cũng không tránh được lo lắng".

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh lo lắng, bồn chồn tới mất ngủ - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh chờ đợi con làm bài thi ngay trước cổng trường.

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh lo lắng, bồn chồn tới mất ngủ - Ảnh 4.

Những chiếc ghế nhựa được điểm thi "trang bị" cho phụ huynh học sinh.

Clip: Chia sẻ của phụ huynh tại điểm thi THCS Yên Hòa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem