Thiếu nhi
-
Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Bay cao những ước mơ” do Cục Chính trị Quân khu 5 phát động dành cho con em quân nhân đã thu hút 140 “cọ nhí” ở 3 độ tuổi 4 - 6, 7 - 11 và 12 - 15 tranh tài. Các tác phẩm dự thi thể hiện sức sáng tạo, ước mơ về một cuộc sống và tương lai tốt đẹp.
-
Mỗi phần quà bao gồm các loại đồ dùng học tập, thực phẩm, đồ chơi,… được hệ thống siêu thị Big C trao tặng cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em thuộc gia đình khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó.
-
Một vị phụ huynh vừa đăng tải lên trang mạng xã hội hình ảnh chụp ngôn từ tục tĩu trong cuốn truyện cổ tích dành cho thiếu nhi Việt Nam. Hình ảnh này đã khiến không ít người sốc và bức xúc.
-
Sau khi kiểm tra quy trình phát hành cuốn "Sọ Dừa", Cục Xuất bản khẳng định đó là sách lậu. Cục ra công văn đề nghị tiêu hủy cuốn sách.
-
Trong chuyến về thăm Việt Nam vừa qua, ba mẹ con chị Mỹ Linh đã thực hiện bộ ảnh đẹp như thiên thần.
-
Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ dùng từ “ghê rợn”, “thô lậu” cho vụ việc “Thạch Sanh chém trăn tinh phọt óc chết tươi”. Sau hàng loạt những vụ việc ầm ĩ liên quan đến sách truyện dành cho thiếu nhi, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ đã bày tỏ quan điểm…
-
Mr. Đàm tặng 200 suất vé cho những em nhỏ ở các mái ấm tình thương, cũng như cho xe đưa đón các em đến xem chương trình nghệ thuật.
-
Phim hoạt hình cho thiếu nhi thậm chí còn bạo lực hơn phim dành cho người lớn. Nhân vật chính trong phim hoạt hình có khả năng bị “thiệt mạng” cao gấp đôi so với nhân vật chính trong phim người lớn. Đó là kết quả từ một cuộc thống kê mới đây.
-
Gần đây, dư luận đang xôn xao về việc bài thơ “Thương ông” của nhà thơ Tú Mỡ bị cắt, ghép quá ẩu trong sách giáo khoa (SGK) tiếng Việt lớp 2 mới. Đoạn đầu của bài thơ đã được in trong sách giáo khoa lớp 4 cũ không còn được giữ nguyên vẹn mà bị bỏ bớt nhiều câu khiến bài thơ lủng củng, thiếu vần điệu và giảm cảm xúc.
-
Câu chuyện về cô bé “thần đồng” Đặng Thị Quỳnh Anh ở Thanh Hoá khiến không ít người trầm trồ, ngạc nhiên bởi khả năng bẩm sinh và trí nhớ hơn người.