Thơ lục bát

  • (Dân Việt) - "Những câu ca dao hay nhất, tôi đều đã phổ thơ như “Đố ai”, “Nụ tầm xuân”… Tôi là người chủ trương đưa văn nghệ nông thôn lên cao hơn", nhạc sĩ Phạm Duy tâm sự với Dân Việt.
  • (Dân Việt) - Cả sư đoàn X, ai cũng biết tài xuất khẩu thành thơ của trung tá Bảy Sơn, cán bộ sư đoàn. Đồng chí dáng người cao to, gộc ghệch, tóc hoa râm, nét mặt nom dữ dằn, nhưng mở miệng là nói thơ, chủ yếu là thơ lục bát.
  • (Dân Việt) - Tối 11-10, tại Hội trường - Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội), Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm về thơ Nguyễn Duy - nhà thơ được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.
  • (Dân Việt) - Lễ hội thơ lục bát VN đã diễn ra khá nhộn nhịp, cho thấy khí thế sôi nổi của "người người, nhà nhà làm thơ". Nhưng điều cần thiết là nên tập trung vào chất lượng chứ không phải ở sự rầm rộ...
  • (Dân Việt) - Từ năm ngoái (2009), một lễ hội thơ lục bát đã được khởi xướng để tôn vinh thể thơ dân tộc câu sáu câu tám.
  • (Dân Việt) - Tất cả đều tốt đẹp và không có gì để "phản biện" nếu cuốn "Ngàn năm thương nhớ" - tập hợp các tác phẩm vào chung khảo của cuộc thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" cũng tốt đẹp và "sạch sẽ" như chính cuộc thi.
  • (Dân Việt) - Người ta đã nói thật nhiều, cũng như bao cái khác không mới, vẫn trở đi trở lại, nhưng sao vẫn thấm thía! Lục bát làng choa có lẽ là vậy, nói điều thiết tha về những điều không ngừng làm ta thổn thức.
  • (Dân Việt) - Sáng qua 2-7, tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi thơ lục bát “Ngàn năm thương nhớ” đã trao giải Ba cho Nhà báo Minh Tâm (Báo Nông thôn Ngày nay) với bài thơ “Lời hát xẩm mù” (bút danh Hoàng Phan Hùng).