Thọ sứt
-
Lực lượng Cảnh sát nhân dân đã đấu tranh, điều tra khám phá nhiều trọng án như vụ Năm Cam ở TP.HCM, giết 3 người để cướp tiệm vàng tại hiệu vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang năm 2011; Nguyễn Đại Dương cùng đồng bọn sát hại dã man 6 người trong cùng một gia đình tại Bình Phước gây rúng động dư luận cả nước...
-
Trong cuộc đấu tranh với tội phạm, lực lượng Cảnh sát hình sự đã thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, sự vận dụng sắc sảo, linh hoạt các bài học nghiệp vụ vào các tình huống đấu tranh. Mà chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm do Lê Văn Thọ, tức Thọ "sứt" cầm đầu chính là một trong những chuyên án kinh điển,
-
Vụ việc Thọ “sứt” cùng bạn tù vượt ngục như trong phim vừa qua khiến không ít người giật mình. Nhưng, điều thực sự “gây sốc” chính là việc đối tượng này ở trong tù nhưng vẫn chỉ huy đàn em gây ra 6 vụ án giết người và mua bán ma túy khắp các tỉnh phía Bắc.
-
Trước khi bị cảnh sát dẫn giải từ tòa về trại giam, tử tù Thọ “sứt” ngoái lại nói với người thân mua cho mình một bộ quần áo mới.
-
Hôm nay (8.5), Tòa án nhân dân (TAND) TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử hai tử tù Lê Văn Thọ (Thọ “sứt”, 38 tuổi, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, TP.Hà Nội) về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” cùng 4 người khác về tội “Che giấu tội phạm”.
-
Khi Nguyễn Phương Lan vừa bước chân rời khỏi ghế ngồi, Thọ "sứt" tiến lại kéo tay Lan và thơm nhanh vào má bạn gái.
-
Hai tử tù Nguyễn Văn Tình và Thọ “sứt” đã được dẫn giải tới TAND TP.Hà Nội để chuẩn bị xét xử, cảnh sát giám sát chặt chẽ hai tử tù.
-
Mở được cùm chân, Thọ và Tình dùng đinh vít buộc vào bàn chải đánh răng để khoét tường buồng biệt giam. Trong đêm mưa gió, hai tử tù trốn khỏi T16 rồi mỗi người chạy một hướng.
-
Sau khi trốn thoát, Tình và Thọ “sứt” chạy về nhà Tình ở Quốc Oai lấy tiền trước khi lên Hòa Bình nhờ cậu ruột của Tình nhờ giúp đỡ.
-
Hai người nguyên là cán bộ quản giáo cùng một cựu cảnh sát bảo vệ trại giam T16 vừa bị truy tố do để xảy ra vụ 2 tử tù vượt ngục.