Thọ sứt
-
Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình trốn khỏi trại giam cùng 4 người khác, trong đó có bạn gái Thọ.
-
Ít ai biết đến hành trình tội ác vô cùng ly kỳ của Thọ "sứt" dẫn tới hình phạt cao nhất là tử hình.
-
Phát hiện đối tượng ở xã Pà Cò tiếp tế cho Nguyễn Văn Tình trong rừng và chuẩn bị đưa tên tử tù đi trốn, các trinh sát đã bí mật bắt đối tượng.
-
Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự cô người yêu cũ của Thọ “sứt” để điều tra hành vi giúp tử tù trên đường bỏ trốn.
-
Nghe Tình nói “chị ơi em đói quá chị cho em xin bát cơm”, vợ chồng chị Thương động lòng thương em nên mời 2 tử tù ăn cơm cùng gia đình.
-
Để tránh sự phát hiện của cảnh sát, Tình thay đổi xe máy, dùng nhiều điện thoại giá rẻ.
-
Sau khi trốn trại về nhà, Tình vội vàng lấy bộ quần áo và chỉ nói vài câu với mẹ rồi bỏ đi luôn.
-
Ngay sau khi nhận được lệnh truy bắt tử tù Thọ “sứt”, các chiến sĩ trinh sát Công an tỉnh Hải Dương đã rà soát các mối quan hệ của Thọ và bỗng phát hiện những dòng trạng thái lạ trên Facebook của L. - cô người yêu cũ của Thọ hồi 5 năm trước. Manh mối Thọ “sứt” được tìm ra cũng bắt nguồn từ những dòng Facebook này.
-
Gần 200 chiến sỹ tinh nhuệ vây bắt tử tù Nguyễn Văn Tình trong đêm nơi địa hình rừng núi hiểm trở tại tỉnh Hòa Bình. Nhờ yếu tố bất ngờ nên khi bị bắt, trên người tử tù Nguyễn Văn Tình không có một loại vũ khí nào nên cũng không gây ra sự phản kháng nguy hiểm nào.