• Có cái biệt thự của một bông hồng trong triệu bông hồng mà còn chưa ngã ngũ là sai hay đúng thì bao giờ mới có công khai tài sản...
  • (Dân Việt) - CLB Gốc đa tuần này nhiều chuyện được buôn đi bán lại từ tivi, đài, báo. Chuyện nào cũng nhiều ý kiến rôm rả. Một ông cười to, nhưng nhạt:
  • (Dân Việt) - Gió heo may đã về, CLB Gốc Đa bàn sang chuyện tết. - Nghe nói Tết này được nghỉ tới 9 ngày, sướng thế!
  • (Dân Việt) - Bão lụt mãi rồi cũng qua, một ngày se lạnh, nắng ráo, gốc đa đầu làng lại có người ngồi “xả xú páp”. Một bà than vãn: Hết gạo cứu trợ rồi, lấy gì ăn đây? Chờ hoa màu cho thu hoạch cũng phải đến Tết. Người khác ngâm nga: “Tết đến sau lưng, ông vải thì mừng, con cháu thì lo”.