Triệu bông hồng

Thứ bảy, ngày 08/03/2014 20:34 PM (GMT+7)
Có cái biệt thự của một bông hồng trong triệu bông hồng mà còn chưa ngã ngũ là sai hay đúng thì bao giờ mới có công khai tài sản...
Bình luận 0
- Làng ta có bác nào sắm được biệt thự như bác cựu lãnh đạo gì ở Bến Tre không nhỉ?

- Đến ruộng cũng không ai có nhiều đến 5-6 mẫu để xây biệt thự như thế.

- Căn bản làng ta thuần nông, làm ruộng bây giờ “vắt mũi đủ bỏ miệng” đã là may mắn. Cứ như tôi tính làng mình họ hàng, con cháu lên tỉnh, lên Trung ương làm việc cũng chẳng ai làm to đến cỡ có ô tô biển xanh về làng.

- Chỉ có xe cơ quan về viếng các cụ ra đi thôi. Như thế cũng là vinh dự với hàng xóm lắm rồi.

Cụ lão nông hỏi:

- Cứ như các ông nói thì làm quan là giàu sang?

- Cụ biết thừa còn hỏi làm gì, định diễn vở “công bộc chi dân” dịch ra nôm là đày tớ nhân dân đấy à?

- Tôi không diễn, nhưng các bác ấy làm việc ăn lương như nông dân ta làm ruộng lấy gạo ăn.

- Thế cụ vẫn nghe nói lương không đủ sống một tuần hay 10 ngày à?

- Còn 20 ngày nữa lấy gì mà ăn?

- Đấy là thợ thuyền, không đủ vẫn phải bôi ra cho đủ để sống. Còn cán bộ nhiều bổng lộc lắm, bây giờ gọi là thu nhập ngoài lương. Có những bác được phân nhà, hóa giá biệt thự, giá nhà nước như bèo. Nói chung là bây giờ chả ai muốn ở nhà làm ruộng. Nhà nào cũng cố cho một đứa đi làm cán bộ, nếu có một đứa đi xuất khẩu thì vài năm có nhà xây. Không phải biệt thự nhưng chồng 2 cái công – te – nơ xây gạch lên nhau cũng có nhà lầu.

- Nếu ai cũng đi làm “công bộc” cả thì ai làm ruộng, gạo đâu mà ăn?

- Chỗ ấy khỏi phải lo, làm ruộng tốn công sức, tốn tiền mua giống má, phân bón, thuốc sâu, làm cán bộ cũng đâu có dễ. Có nhớ vụ chạy công chức tốn không dưới trăm triệu?

- Cứ nói thế nhưng kiểm tra có bắt được vụ nào.

- Có bắt được như biệt thự ông bác kia cũng được giải thích đó là chuyện chung, đâu phải riêng ông ấy có.

- Chí phải! Khi đã nói đến chữ chung là lại như các cụ ta nói: Tại cái hướng đình nên cả làng mắt toét.

- Ông nói vậy là không chữa được bệnh đau mắt, nếu không xoay lại hướng đình? Nên nhớ là nước ta ngành y tế đã thanh toán bệnh đau mắt hột từ lâu rồi. Không còn “vẻ đẹp” của anh “mắt toét ba vành sơn son” như thời phong kiến đế quốc.

- Nhưng lại có bệnh mới gọi là tham nhũng. E khó chữa lắm. Có cái biệt thự của một bông hồng trong triệu bông hồng mà còn chưa ngã ngũ là sai hay đúng thì bao giờ mới có công khai tài sản. Nói thì dễ mà làm lại khó vì mình toàn giẫm vào chân mình.
Lý Lão Làng (Lý Lão Làng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem