Thơ

  • Thỉnh thoảng Mẹ tôi lại thay đổi khẩu vị cho cả nhà với món măng khô hầm nhừ với thịt heo hoặc thịt vịt, cuốn với bánh tráng và rau sống vừa lạ miệng vừa thơm ngon đáo để.
  • Lễ hội Hoa ban năm 2014 do TP.Sơn La (Sơn La) tổ chức đã kết thúc trước 0 giờ ngày 7.4 nhưng dư âm của 2 ngày diễn ra lễ hội vẫn tràn ngập trên các nẻo đường của thành phố.
  • Đầu năm Giáp Ngọ, không ai bảo ai nhưng có hàng ngàn người từ các khu vực thành phố Thủ Dầu Một, TP.HCM, Biên Hòa… tìm đến chùa Ông để chiêm bái, cúng lễ, cầu may.
  • Với người am hiểu, ngựa Xích Thố là vua của các loài ngựa nhưng cũng không ít người tin loài ngựa này chỉ có trong truyền thuyết. Thực tế, loài ngựa Xích Thố này không quá hiếm và hiển hiện trong khá nhiều lĩnh vực của đời sống.
  • Con ngựa đã gắn bó với cuộc đời người Hmông từ bao đời nay. Cho dù no, đói, cuộc sống đủ đầy, hay khốn khó, con ngựa vẫn là người bạn tri kỷ trên dặm đường trường của người Hmông vốn sống trên những dải núi cao.
  • Cuối chiều thu đất mũi Cà Mau, rời màn mưa lạnh lẽo về nhà, ngó vô bếp thấy đĩa dưa bồn bồn xào tỏi thơm giòn kèm thố cá rô kho tộ nồng vị tiêu cay, bụng lập tức đói cồn cào giục giã...
  • Những pha thể hiện đầy phóng khoáng, dũng mãnh, đầy bản năng hoang sơ của 32 chú ngựa trong cuộc chiến tại huyện Bắc Quang, Hà Giang.
  • Sợ mất mặt và ngại thất thố trước mặt bạn bè, một nam thanh niên đã quyết tâm nhịn… nôn tới mức phải nhập viện vì vỡ thực quản.
  • Cuộc thi nhằm kêu gọi sự quan tâm đến sức khỏe vùng ngực đồng thời khích lệ chị em dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân.
  • Thành công của phiên bản Tây du kí 1986 không thể không nhắc đến dàn diễn viên xinh như mộng.