Thoả mãn “thú tính” lúc đêm muộn, “yêu râu xanh” đưa 30 triệu “bịt miệng” nạn nhân

 Việt Phong (Theo Nzherald) Thứ hai, ngày 20/01/2020 13:37 PM (GMT+7)
Khi lái xe về nhà, cô gái tiết lộ mọi chuyện với mẹ và bà đã báo sự việc cho cảnh sát.
Bình luận 0

Lừa đảo là chuyện không hiếm nhưng nhiều người vẫn bị “sập bẫy”. Chiêu thức của những kẻ lừa đảo là đánh trúng tâm lý nhẹ dạ cả tin. Kết quả là nạn nhân bàng hoàng khi biết sự thật, thậm chí bị tổn thất tài sản, tinh thần. Tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục sẽ gửi tới độc giả những câu chuyện có thật, để nhận biết chiêu trò của tội phạm để tránh mắc bẫy.

img

Cuộc gặp tưởng như lãng mạn đã biến thành bi kịch (ảnh minh hoạ)

Cuộc gặp lúc đêm muộn

Tháng 8/2018, Caleb James Winchcombe (24 tuổi, sống ở New Zealand) nhắn tin với một cô gái qua ứng dụng hẹn hò. Tuy nhiên, họ không phải là 2 người quá xa lạ. Bởi, Caleb và cô gái từng học chung một trường trung học với nhau.

Có lẽ vì điều này nên cô gái tin tưởng anh ta không dám đùa giỡn hay "giở trò" gì với mình. Vì vậy, chỉ sau vài tin nhắn qua lại, cô gái đồng ý đến nhà của Caleb lúc đêm muộn. Đơn giản cô nghĩ rằng vì là người quen biết nên an toàn cho bản thân.

Tại nhà của Caleb, mọi chuyện tưởng chừng sẽ diễn ra lãng mạn và ngọt ngào, cuối cùng lại biến thành chuyện gây ám ảnh.

Caleb trở thành một con người khác. Anh ta cắn cô, đánh vào mặt và ôm cổ trong khi cô gái khóc nức nở và cầu xin. Thế nhưng, anh ta phớt lờ lời cầu xin của cô gái, kéo tóc và tiếp tục thực hiện nhiều hành vi tình dục khác nhau.

Sau khi đã thỏa mãn thú tính, anh ta ra khỏi phòng. Thế nhưng, cô gái không dám bước ra ngoài để về vì quá sợ hãi và ám ảnh về những điều mà Caleb đã làm với mình.

Tiếp tục "cưỡng bức" thêm lần nữa

Không dừng lại ở đó, khi quay lại phòng, Caleb lại cưỡng bức nạn nhân thêm lần nữa. Cô gái khóc nức nở trong nỗi xót xa, đau đớn tận cùng mà không có ai giải cứu.

Sau vụ việc, Caleb dường như chẳng có sự hối hận nào. Anh ta vẫn còn buông một câu: "Anh cảm thấy như vừa cưỡng hiếp em". Sau đó, anh ta đề nghị cho nạn nhân 2.000 đô la Newzealand (30 triệu đồng) để cô im lặng không nói cho ai biết về chuyện khủng khiếp vừa xảy ra.

Caleb tưởng rằng cô gái sẽ không nói ra mọi chuyện vì xấu hổ. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn cố gắng lái ô tô về nhà. Trên cơ thể cô vẫn còn những vùng bị đau và bầm tím do Caleb gây ra. Khi về đến nhà, cô tiết lộ mọi chuyện với mẹ. Người mẹ vội vàng báo cảnh sát để mọi việc được sáng tỏ.

Nạn nhân cho hay: "Anh ta cố gắng âu yếm và nói rằng anh ta yêu tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau". Cô gái vẫn bị ám ảnh với câu nói: "Em muốn chơi trò chơi này thế này. Em muốn đi đến cảnh sát hay em cho anh số tài khoản để anh chuyển 2.000 đô la New Zealand".

Sau đó, Caleb bị bắt giữ. Nghi phạm ra tòa với cáo buộc đấm, cắn một người phụ nữ và thực hiện hành vi tình dục đồi bại với nạn nhân.

Tại phiên tòa, Caleb phủ nhận việc đấm nạn nhân mà chỉ vô tình cắn vào mặt cô gái. Nghi phạm còn cho hay, nhìn thấy nạn nhân đăng trên mạng xã hội bài viết về tình dục thô bạo nên nghĩ cô ta thích hành vi như vậy.

Quá trình xét xử vẫn đang tiếp điễn. Hiện, Caleb đang đối mặt với 17 cáo buộc khác nhau. 

-----------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục vào 13h00 ngày 21/1/2020 trên mục Pháp luật.

Cô gái đi hẹn hò với trai lạ không về và phần thi thể trong rừng gây chấn động

Cuộc gặp với nam du khách đến từ nước ngoài đã khiến cô gái trẻ mất mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem