Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tất nhiên một số nơi cũng có hiện tượng tiêu cực như vậy. May là chưa bị đổi cốt sắt thành cốt tre, đổi xi măng thành bùn đất. Quan trọng là chính quyền địa phương ở đây xử lý có rốt ráo, xác thực không?
Nhân dân tại chỗ có kêu lên, nhưng chính quyền cấp trên chỉ xuống xem qua quýt, chỉ đạo phải tháo dỡ các hạng mục xây sai thiết kế rồi thôi. Đến nay vẫn cho phép nhà thầu làm tiếp và tiếp tục làm bậy. Đây là công trình nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân đã thực hiện rất tốt chức năng giám sát, còn về phía chính quyền, có lẽ còn hơi lơ là trong việc tiếp thu ý kiến của dân chúng.
Dù là công trình 100% tiền ngân sách nhà nước, nhưng xét cho cùng cũng là tiền của nhân dân. Xây cống thoát nước, chưa thoát được giọt nước cống nào, đã phải nhìn nguyên vật liệu "thoát" đi cả rồi.
Còn một số kẻ làm bậy, cũng "thoát" đi như nước cống nhờ đủng đỉnh của chính quyền địa phương.
MÕ