Thời gì mà nhiều bẩn thế!

Thứ bảy, ngày 10/08/2013 21:44 PM (GMT+7)
Bác nói thế nào, em xem báo, nghe đài toàn nói công nhân bị ngộ độc thực phẩm, còn chưa hề thấy các bác họp hành, chiêu đãi bao giờ bị “Tào Tháo đuổi”. Giàu thì sạch, nghèo khổ mới chết vì bẩn thôi.
Bình luận 0
Sau những ngày mưa tầm tã, quanh quán nước gốc đa, CLB nhóm họp.

- Mấy cơn bão năm nay toàn là bão nước các ông nhỉ.

- Nước ở vùng ta, vùng ven biển đổ nhà đổ cửa, có nơi còn chết người vì lũ cuốn, đắm đò.

- Chết thì ngày nào chả chết, trời quang mây tạnh, chẳng đi đâu, ngồi trong nhà ô tô cũng xông vào húc tan tành.

- Thôi đừng nói chuyện chết chóc của dân ta nữa, đài báo người ta đang nói rau cỏ đắt gấp ba bốn lần, đụng đến nông dân ta.

- Mưa nhiều nát rau, bao giờ chả thế, nhưng có đắt cũng chỉ nhích hơn ngày thường, gấp mấy lần là người buôn họ “chém” dân thành phố, bà con mình mang tiếng chứ có được gì đâu, mưa bão còn thiệt hại hoa màu, mất ăn chứ lợi lộc gì.

- Nói thật ra bây giờ người ta đổ hết xuống đầu nông dân đủ các thứ độc hại, bẩn. Rau bẩn, khoai bẩn, thịt cá bẩn, hoa quả bẩn, giờ đến bún cũng bẩn, gạo mốc. Công nhân nhà máy ăn xong ngộ độc hàng loạt cũng do thực phẩm ôi thiu… Nhưng các ông các bà xem xét lại trong những cái bẩn nông dân ta trách nhiệm bao nhiêu phần trăm?

Cụ lão nông lên tiếng:

- Có, hơi nhiều là đằng khác, bà con mình chính là thủ phạm đầu tiên trồng rau quả phun nhiều thuốc sâu quá, nuôi con gì cũng cho ăn tăng trọng khiến thực phẩm gì cũng không ngon, người thành phố phải luộc thịt đổ nước đi rồi mới dám chế biến. Ngày xưa hồi còn trẻ được húp thìa nước xuýt luộc thịt đã thấy ngon lắm rồi.

- Nhưng cái chuyện sữa bẩn là không dính đến ta đâu nhá, toàn nhập từ nước ngoài. Vi-na-miu của ta chưa nghe nói bẩn.

- Trà bẩn có rồi đấy.

- Chén trà thanh tao là thế, uống trà có cả “trà đạo” mà bây giờ họ còn làm bẩn thì hết luân thường đạo lý rồi.

- Ai bảo dân thành phố giờ chỉ uống trà chanh, tây cũng uống. Tí trà, tí bột chanh, tí đường, tí đá, uống ào ào, sạch bẩn như nhau.

- Bây giờ con cháu nhà tôi rủ bạn cơ quan về đặt trồng rau sạch, nuôi gà sạch, lợn sạch để mang lên thành phố bỏ tủ lạnh ăn dần. Công nhân viên chức đã phải làm thế tức là đã chấp nhận một xã hội có bẩn, người tiêu dùng phải tự thông minh tìm cái sạch mà ăn rồi. Kinh tế thị trường là phát triển, nhưng kèm theo là ăn bẩn, ở bẩn, ô nhiễm đủ thứ.

- Bác nói thế nào, em xem báo, nghe đài toàn nói công nhân bị ngộ độc thực phẩm, còn chưa hề thấy các bác họp hành, chiêu đãi bao giờ bị “Tào Tháo đuổi”. Giàu thì sạch, nghèo khổ mới chết vì bẩn thôi.

- Thì thời nào chả thế!

- Ơ hay! Thế bây giờ là thời gì? Rõ chán nhà bác!
Lý Lão Làng (Lý Lão Làng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem