Thời thế đổi thay

Thứ ba, ngày 10/08/2010 18:35 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mấy năm trước, những vòng đấu mà có cuộc đụng độ giữa HAGL- ĐT.LA dù trên sân nào cũng mang lại những cảm xúc đặc biệt.
Bình luận 0

Vòng 24 V.League cũng có cuộc đại chiến thuở nào nhưng bây giờ chỉ còn là cái bóng. Chỉ có 6.000 người tới sân Pleiku không phải để chứng kiến những cuộc so giày thư hùng mà chỉ lo cho số phận của đội nhà đang rất có khả năng phải đi play-off. Thế nên, kết cục thua 0-2 của HAGL chỉ là thêm một tiếng thở dài nơi phố núi.

Cũng vòng 24, lẽ ra trận SHB.Đà Nẵng và B.Bình Dương cũng phải là một đại chiến, dù gì thì B.Bình Dương và SHB. Đà Nẵng chính là 2 đội bóng sở hữu Cup vô địch 3 năm trở lại đây.

Thế nhưng SHB. Đà Nẵng đã tự đánh mất mình, không còn một chút tham vọng nào. B.Bình Dương thay HLV như thay áo, lực lượng của họ vẫn mạnh nhưng trận thua tủi nhục trước K.Khánh Hòa vòng 23 cộng với việc ông Dương Ngọc Hùng phải ra đi thêm một minh chứng về việc họ chẳng còn một chút động lực nào.

Chỉ còn Hà Nội T&T và V.Ninh Bình- hai đội bóng được cho là đầu tư nhiều, đặc biệt là cái cách "lấy tiền đè người" của V.Ninh Bình. Tiền bạc đúng là không chắc sẽ làm nên trận đấu hay và quả thực trận đấu ở Ninh Bình nhạt nhòa tới mức khó tin.

Không có đội bóng lớn thì không có trận đấu lớn. Vòng 24 được kỳ vọng là có những cuộc đại chiến bỗng chìm ngỉm và không ai thực sự quan tâm. Đơn giản, khi không có danh dự của một đội lớn thì cũng đừng hòng mong đẳng cấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem