Thư chúc Tết Nhâm Dần 2022 đầy xúc động của thầy hiệu trưởng

Tào Nga Thứ bảy, ngày 29/01/2022 09:10 AM (GMT+7)
Từng câu, từng chữ trong lá thư chúc Tết của thầy giáo khiến phụ huynh, học sinh và giáo viên trong trường đều nghẹn ngào.
Bình luận 0

Chỉ còn ít ngày nữa là chính thức bước sang năm Nhâm Dần 2022, một lá thư từ thầy hiệu trưởng gửi tới phụ huynh, học sinh và giáo viên khiến nhiều người xúc động. 

Đó là tâm thư của thầy Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng Trường Marie Curie, Hà Nội. Thầy Khang chia sẻ: Một năm qua đi với bao nỗi vất vả in hằn với phụ huynh. Thầy cô thì nhớ học sinh còn học sinh thì đơn côi trong căn phòng nhỏ. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đó, thầy Khang hy vọng sẽ có một năm mạnh mẽ như chúa sơn lâm và học sinh được quay trở lại trường học. 

Thư chúc Tết Nhâm Dần 2022 đầy xúc động của thầy hiệu trưởng  - Ảnh 1.

Thầy Nguyễn Xuân Khang. Ảnh: MCHS

Nguyên văn lời chúc Tết như sau:

"Chiều Tất niên hàng năm, khi điệp khúc: "Tết, Tết, Tết đến rồi…" vang lên, thầy trò hân hoan chúc nhau, tiễn nhau về sum họp với gia đình. Năm nay, trường vắng lặng, không có giờ phút ấm áp đó. Buồn mênh mang!

Thư chúc Tết Nhâm Dần 2022 đầy xúc động của thầy hiệu trưởng  - Ảnh 2.

Năm Tân Sửu, bố mẹ vất vả, các con đơn côi trong căn phòng nhỏ với chiếc máy tính, thầy cô nhớ học trò khôn nguôi… Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng! Năm qua ít niềm vui, nhiều nỗi buồn!

Xuân Nhâm Dần đang đến. Hy vọng, hy vọng và hy vọng một năm mạnh mẽ như chúa sơn lâm!

Hà Nội xanh! Trường học sẽ mở cửa, thầy trò được gặp nhau, điều giản dị nhất trên đời thành hiện thực. Chúng ta cùng hân hoan hát: Xanh, xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội

Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh

Thân thương quá, nụ cười người Hà Nội

Đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi, Hà Nội ơi…

"Xuân về ấm áp, tôi trân trọng chúc quý thầy cô giáo, quý phụ huynh, các con học sinh thân yêu đón Tết Nhâm Dần vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Sang năm mới, chúc mọi người dồi dào sức khoẻ, giàu lòng vị tha, nhiều tính kiên trì, lắm sự cố gắng và đạt nhiều thành công!.

 Nguyễn Xuân Khang".

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, thầy Nguyễn Xuân Khang cho biết: "Hàng năm vào khoảng 16h ngày học cuối cùng, trường sẽ phát bài hát "Tết, tết, tết đến rồi" rộn rã và tôi sẽ đọc thư chúc Tết ở phòng phát thanh. Sau đó, học sinh đồng thanh hô vang "Chúc mừng năm mới", thật nhiều cảm xúc. Hai năm nay không còn không khí như vậy nữa".

Thầy Khang bày tỏ thêm: "Năm Tân Sửu vừa qua, 9 tháng bố mẹ vất vả chăm sóc, dạy dỗ con cái. Trước đây, đó là việc của giáo viên thì bây giờ dành hết cho phụ huynh. Học trò thì ở trong nhà không được đi học... Vậy nên lời bài hát "9 tháng so 9 năm, gian khó tính khôn cùng" đã hiện lên như vậy".

"Qua đây, tôi hy vọng năm sau toàn xã hội và từng gia đình sẽ thật mạnh mẽ. Chúng ta vượt qua lo lắng, sợ hãi và bố mẹ dũng cảm, yên tâm gửi con đến trường đi học", thầy Khang cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem