Thú dữ
-
Trong đó có người phụ nữ Australia đã li dị chồng vì quá nặng tình với... một chú cá sấu.
-
Các nhà chức trách Gruzia ngày 14.6 cảnh báo người dân không nên ra ngoài để tránh chạm trán các loại động vật nguy hiểm như báo, sư tử, gấu hay cá sấu... vừa trốn thoát khỏi vườn thú sau một trận lũ lụt.
-
“Thấy cháu D bị gấu kéo vào chuồng, đầu ép chặt giữa hai thanh sắt, cánh tay của cháu đã bị gấu cắn chỉ còn dính mỗi phần da, tôi lập tức lao đến giật cháu ra ngoài. Nếu chậm một chút tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra?”, ông Sáu - người cứu bé trai ra khỏi miệng con gấu kể.
-
Cách đây ít phút, LĐBĐ châu Á (AFC) đã tiến hành lễ bốc thăm phân cặp vòng tứ kết AFC Cup 2014. Lá thăm may rủi đã đưa hai đại diện của Việt Nam là Hà Nội T&T và V.Ninh Bình gặp phải những đối thủ “khó nhằn”.
-
Ở vùng đất này không ai không lạnh mình, mọc óc bởi chuyện “Dưới sông sấu lội, trên rừng cọp um”. Người dân chỉ cần một chút bất cẩn, nhất định sẽ không tránh khỏi cảnh bị “Hùm tha sấu bắt”.
-
Ở đường Mạc Đĩnh Chi, P.Quang Trung, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum bây giờ còn một ngôi chùa và ngôi đình có lối kiến trúc cổ xưa.
-
Với người Chơ ro, tục "ngủ mèo" không chỉ tạo cơ hội cho các đôi trai gái có thêm cơ hội hiểu nhau trước khi đến hôn nhân, mà cao hơn thế, nó đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong phong tục hôn nhân của đồng bào nơi đây.
-
Giữa sắc xanh đại ngàn, Co Phạt là một buôn làng của đồng bào Đan Lai, nằm heo hút trên độ cao 1.356m so mực nước biển, thuộc địa bàn xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) với những ngôi nhà sàn lúp xúp, thoắt ẩn, thoắt hiện .
-
Một nhân viên huấn luyện thú dữ ở Australia đã may mắn thoát chết sau khi bị con hổ Sumatra do chính anh huấn luyện cắn vào cổ và vai.
-
Những tập tục như ngủ ngồi, đẻ ngồi; người chết ở trần, đóng khố không có áo quan... vẫn đang tồn tại ở tộc người Đan Lai giữa vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát.