Thú dữ

  • Dân Việt - Bị chôn bởi một lớp đất rừng khá dày nhưng tiếng khóc ré của bé gái sơ sinh một ngày tuổi đã báo động cho người đi rừng phát hiện ra em.
  • Hai con hổ nghi là mẹ con. Có khoảng 200 hộ dân nghe tiếng chúa sơn lâm gầm trong đêm.
  • (Dân Việt) - Nơi đó, những con người vẫn ngày đêm mải miết cùng cả ba lô "bùa ngải" - thứ vốn dĩ được dân tìm trầm xem như "bùa hộ mệnh" giúp chống thú dữ, tà ma, bệnh tật, lòng tham của những kẻ có sát khí…
  • Nhận được nhiều kỳ vọng nhưng Juve, niềm hy vọng cuối cùng của Italia, lại dễ dàng gục ngã trước Bayern. Nguyên do họ đã thi đấu với tâm lý căng cứng trước một đối thủ quá dũng mãnh, khôn ngoan.
  • (Dân Việt) - Ở đại ngàn này, con trai, con gái Chơ Ro hễ đủ tuổi 15 là được phép “ngủ mèo” để tìm hiểu nhau trước khi nên vợ nên chồng.
  • Dân Việt - Với mục đích nhắc nhở con người nhớ về nguồn gốc và bảo vệ động vật, nhiếp ảnh gia Lennette Newell đã thực hiện bộ ảnh vô cùng ý nghĩa khi để người mẫu khỏa thân, hóa trang giống với loài động vật cần mô phỏng.
  • Không chỉ trẻ sơ sinh bị chôn sống theo mẹ nếu mẹ chẳng may qua đời lúc vượt cạn, với tục "dọ-tơm-amí", hễ còn đang bú sữa mà mẹ chết thì đứa trẻ khó mà thoát khỏi "án tử". Tập tục lạc hậu này diễn ra ở Tây Nguyên.
  • (Dân Việt) - Cùng với chiếc áo cánh mịn màng, yếm ngực tinh khôi, chiếc tênh (sợi dây thắt lưng) duyên dáng... thì chiếc khăn che đầu (còn gọi là khăn duyên) đã đi vào văn hóa trang phục, trở thành một phần không thể thiếu để tôn lên vẻ đẹp của phụ nữ Mường.
  • (Dân Việt) - Khóc bởi là hòn đá vô tri chứ đâu phải tội phạm nguy hiểm mà huyện rầm rộ cưỡng chế bắt đá về huyện rồi nhốt trong cũi sắt giam giữ, oan ức quá!...
  • Dân Việt - Trong làng Xinjian, thị trấn Jiusi, huyện Xingwen, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc có hơn 100 chiếc quan tài treo trên vách núi.