Thủ tướng Israel vội xóa bài đăng trên mạng xã hội chỉ trích giám đốc an ninh

V.N (Theo CNN) Thứ hai, ngày 30/10/2023 15:19 PM (GMT+7)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bị chỉ trích gay gắt sau khi ông viết trên mạng xã hội cáo buộc các quan chức an ninh đã không cảnh báo ông về cuộc tấn công của Hamas từ trước ngày 7/10. Ông đã phải xóa bài đăng này.
Bình luận 0
Thủ tướng Israel xóa bài đăng trên mạng xã hội chỉ trích giám đốc an ninh không cảnh báo vụ tấn công của Hamas - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Netanyahu. Ảnh: CNN.

Giữa làn sóng phản đối từ các đối thủ và đồng minh, ông Netanyahu đã xóa bài đăng vào sáng Chủ nhật 29/10, đưa ra lời xin lỗi hiếm hoi và tuyên bố rằng những người đứng đầu cơ quan an ninh của Israel nhận được "sự ủng hộ hoàn toàn" của ông.

Nhưng vụ việc không thể xoa dịu được sự thất vọng và tức giận ngày càng tăng nhắm vào chính nhà lãnh đạo Israel vì đã không lường trước được các cuộc tấn công tàn bạo của Hamas, khiến nhóm này giết chết ít nhất 1.400 người và bắt hơn 200 con tin, theo Lực lượng Phòng vệ Israel.

Dòng tweet của Netanyahu xuất hiện vào thời điểm ông cũng đang chịu áp lực ngày càng tăng từ gia đình các con tin về một "thỏa thuận toàn diện" để đảm bảo việc thả họ. Những lời kêu gọi này ngày càng trở nên cấp bách hơn trong bối cảnh lo ngại về việc mở rộng hoạt động trên bộ của Israel có thể có ý nghĩa gì đối với sự an toàn của các con tin bị mắc kẹt ở Gaza.

Trong bài đăng hiện đã bị xóa trên X, trước đây là Twitter, ông Netanyahu viết: "Không có cảnh báo nào được đưa ra cho Thủ tướng Netanyahu về ý định bắt đầu chiến tranh của Hamas. Ngược lại, tất cả các quan chức quốc phòng, bao gồm cả người đứng đầu Tổng cục Tình báo và Shin Bet, đều đánh giá rằng Hamas đã bị răn đe".

Một làn sóng chỉ trích nhanh chóng theo sau bài đăng của ông Netanyahu, sau đó, thủ tướng đã xóa bài đăng và xin lỗi. "Tôi đã sai. Những điều tôi nói sau cuộc họp báo lẽ ra không nên được nói ra và tôi xin lỗi vì điều đó" - ông viết trên X. Các giám đốc an ninh của Israel được "ủng hộ hoàn toàn", ông nói thêm.

Nhưng ngay cả trong lời xin lỗi này, ông Netanyahu cũng không đề cập đến trách nhiệm của mình về việc không lường trước được cuộc tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử Israel. Ngược lại, các giám đốc an ninh Ronen Bar và Thiếu tướng Aharon Haliva, cũng như tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Herzi Halevi và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, tất cả đều đã nhận trách nhiệm ở một mức độ nào đó về những thất bại dẫn đến các cuộc tấn công. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem