Thư viện cho học sinh Châu Ro

Thứ năm, ngày 02/05/2013 14:16 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhiều năm qua, thư viện ấy là điểm đến yêu thích của những học sinh nghèo hiếu học trong vùng. Bởi ở đó, ngoài những cuốn sách, các em nhỏ người Châu Ro còn tìm thấy niềm vui trẻ thơ bên những quyển truyện tranh vui nhộn...
Bình luận 0

Người có công đầu lập nên thư viện đó là anh Đào Thành - một người con Châu Ro ở ấp Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

img
Anh Đào Thành bên tủ sách của thư viện.

Gian nan đi tìm sách

Thư viện được thành lập cách đây 6 năm, nằm trong khuôn viên Nhà cộng đồng người Châu Ro xã Bàu Chinh, chủ yếu dành cho lứa tuổi học sinh. Hiện thư viện có khoảng hơn 2.000 đầu sách, báo, tạp chí các loại. Nói về những độc giả của mình, anh Thành cười bảo: Nhiều học sinh Châu Ro nhà nghèo, ngoài những cuốn sách giáo khoa được nhà trường phát cho thì các em không có điều kiện để tiếp xúc với những loại sách, báo khác.

Vì thế, tôi cùng một số đoàn viên trong xã nảy ra ý định thành lập thư viện miễn phí này, nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi của lớp trẻ. Ban đầu, mọi người phải xuống huyện, thị xã Bà Rịa để xin sách ở các trường học, các thư viện khác mang về. Công việc khá vất vả nhưng mọi người đều quyết tâm, nên số lượng sách, báo gom được cũng khá nhiều, đủ để các em đọc trong một thời gian dài...

Đặc biệt hơn, trong thư viện này ngoài những cuốn sách tiếng Việt còn có một cuốn sách bằng tiếng Châu Ro. Đây là cuốn sách đầu tiên bằng tiếng Châu Ro được thầy Đào Văn Phước - giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng một số đồng bào Châu Ro biên soạn, với mục đích giữ gìn và phát huy, bảo tồn chữ viết của người Châu Ro.

Niềm vui của trẻ em nghèo

Không chỉ là nơi có những cuốn sách hay để đọc, thư viện tại Nhà cộng đồng người Châu Ro xã Bàu Chinh còn có cả khu vực để cho các bạn học sinh đến ngồi học bài, đọc truyện cùng nhau. Em Thị Biên, 13 tuổi, tươi cười cho biết: “Nhà em ở cách đây không xa nên sáng đi học, còn chiều nào em cũng cùng mấy bạn đến đây đọc sách, học bài. Thư viện này có nhiều cuốn sách hay, bổ ích mà em chưa từng được thấy bao giờ.

Ngồi cạnh Biên, em Thị Bí (học sinh lớp 5) bảo em rất thích đọc sách, mà ba mẹ em lại không có tiền cho em mua, vì thế, được đến thư viện đọc sách miễn phí em thích lắm...

Không chỉ có các em học sinh, nhiều người Châu Ro lớn tuổi trong cộng đồng cũng rất thích đọc, xem những cuốn sách ở thư viện, đặc biệt là sách về Bác Hồ.

Đã có nhiều học sinh Châu Ro lớn lên, hiểu biết hơn nhờ những cuốn sách ở cái thư viện nhỏ bé này. Đó chắc chắn sẽ là một phần ký ức đẹp đẽ về tuổi thơ của các em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem