Jose Mourinho vốn chẳng phải người thích nói chơi, đặc biệt là với các vấn đề liên quan đến kỷ luật. Song song với nội dung cuộc họp như đã thông báo với các cầu thủ sau trận thua Aston Villa, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng yêu cầu đội ngũ nhân viên tại Cobham tuân thủ đúng yêu cầu của mình, đồng thời trao trách nhiệm theo dõi đời sống sinh hoạt cho các trợ lý.
![Mourinho sẽ thiết quân luật. Mourinho sẽ thiết quân luật.](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-03-17/1434372599-mou-01.jpg)
Mourinho sẽ thiết quân luật.
Vậy là chế độ quân đội đã được thiết lập ở Chelsea, từ Cobham kéo về Stamford Bridge. Tàn dư kỷ luật lơi lỏng từ thời Andre Villas-Boas vẫn còn bám lấy những ông sao của “The Blues” như Ashley Cole, Gary Cahill... Trong khi đó, đám tân binh ông mang về như Eto’o, Willian lẫn Schuerrle cũng đều là tay chơi thứ thiệt với hồ sơ thác loạn dài cả chục trang trước khi sang nước Anh.Vậy nên nếu Mourinho không mạnh tay, mùa giải sẽ trở thành công cốc với đội bóng đang dẫn đầu Premier League, khi mà Man City đã áp rất sát trong khi đá ít hơn đến 3 trận.
Theo tiết lộ của nhân viên Cobham với
London Evening Standard, bắt đầu từ ngày hôm nay, bất cứ sự trễ nải nào đều phải chịu hình phạt đích đáng. Những kẻ đến tập muộn không những bị phạt tiền, cảnh cáo trước toàn đội mà có thể còn bị cấm thi đấu và buổi tập đến muộn ấy, phải tập một mình với những giáo án hà khắc.
Trước tình hình này, đám sao số ăn chơi của Chelsea chắc hẳn sẽ lấy làm chột dạ. Ashley Cole, Willan hay Eto’o, có các tiền cũng chẳng dám lê la ở những quán bar thâu đêm suốt sáng, phá sức với đám “gà móng đỏ”. Ắt hẳn chế độ hà khắc của Mourinho sẽ khiến các học trò khó chịu, song cái uy ngút trời của ông thầy người Bồ, đến Chủ tịch Abramovich cũng phải nể vài phần chứ đừng nói đến thân phận con sâu cái kiến!
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.