Thuận Châu

  • Với tình yêu thiên nhiên núi rừng, cây cối, tiếng chim hót, anh Quàng Văn Sâm, ở bản Chừn (xã Tông Lạnh, huyên Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã tìm ra cách bẫy chim chào mào đầu đàn về nuôi, ngày ngày dụ cả đàn chim rừng bay về đậu quanh vườn nhà để thưởng thức tiếng hót.
  • Vừng đen (tiếng Thái gọi là Mắc Nga Bua) là một trong những đặc sản ngon, hấp dẫn của người Thái ở bản Nà Hem (xã É Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Với hương vị thơm ngon đặc trưng, giàu dinh dưỡng thường được dùng trộn ăn với cơm, xôi, ít nơi nào có.
  • Ông Bạc Cầm Khổ - nguyên Chủ tịch UBND xã Mường É, huyện Thuận Châu (Sơn La) không giấu quá khứ “con nghiện” của mình mà công khai tất cả một cách minh bạch. Có lẽ chính bởi sự minh bạch ấy mà ông và nhiều người dân Mường É mới đoạn tuyệt được với cây thuốc phiện như hôm nay.
  • Nhiều người dân ven Quốc lộ 6, ở bản Máy Đường (xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) tá hỏa khi phát hiện một xác chết đang trong quá trình phân hủy tại một nhà dân. Sự việc gây sự tò mò cho nhiều người sống xung quanh khu vực.
  • Khoảng 1h sáng 6.7, tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe taxi và xe cứu thương khiến tài xế xe taxi tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương.
  • Bộ mặt nông thôn của huyện miền núi Thuận Châu (Sơn La) đang đổi thay từng ngày. Những con đường đất đỏ, lầy lội ngày nào giờ đã được bê tông hóa. Những khu đất trống, đồi trọc đã phủ kín màu xanh bạt ngàn của các loại cây ăn quả, cà phê...
  • Trên 1.000 m2 nương cằn cỗi, bạc màu vì trồng ngô nhiều năm liền, ông Hoàng Văn No, bản Quỳnh Thuận, xã Chiềng Pha (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) mua 500 cây sa nhân giống về làm theo cách lạ mà hay là gieo trồng như dặm cỏ. Năm đầu vất vả chăm sóc loại cây dược liệu này, bước sang năm thứ 2, ông No đã thu về 40 triệu đồng.
  • Sáng 3.3, Công ty cổ phần cao su Sơn La tổ chức lễ ra quân thi công, xây dựng Nhà máy chế biến mủ cao su Châu Thuận, với công suất 9.000 tấn mủ/năm, tại xã Tông Lệnh (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).
  • Bỏ trồng hoa vì đầu ra không ổn định, chị Nguyễn Thị Bình ở bản Kiến Xươn, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu (Sơn La) đánh liều trồng chanh leo. Sau 4 tháng trồng và cần mẫn chăm sóc, vườn chanh leo của chị Bình bắt đầu đơm hoa, kết trái, hết lứa này lại đến lứa khác. Mới hái trái có 5 tháng mà chị Bình đã thu cả trăm triệu đồng.
  • Triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Phổng Lái (Thuận Châu) đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, phát triển kinh tế theo hướng hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.