Thực hư món nợ của vợ nhà báo bị đốt

Thứ năm, ngày 17/02/2011 13:24 PM (GMT+7)
Dân Việt - Dư luận cho rằng bà Liễu thua bạc ở casino lên đến 1,5 tỷ đồng, khiến bà ép chồng phải bán nhà trả nợ. Tuy nhiên, con số 1,5 tỷ đồng này đến nay vẫn chưa được cơ quan điều tra xác nhận.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Thượng tá Phạm Văn Tiến - Phó thủ trưởng cơ quan điều tra - Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Long An cho biết, bước đầu chỉ xác định bà Liễu và nhà báo Hoàng Hùng nợ khoảng 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Tiến nói rằng đây là nợ gì, nợ ai, ai nợ thì còn phải làm rõ. Hiện tại, cơ quan điều tra không khẳng định đây là nợ do thua bạc casino.

img
 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, gia đình nhà báo Hoàng Hùng bắt đầu lâm nợ từ khi anh khởi công xây nhà mới. Năm 2008, sau khi bị giải toả căn nhà cấp bốn và đất, vợ chồng anh Hùng được bồi thường vài trăm triệu đồng và nền tái định cư gần vị trí căn nhà cũ.

Tuy nhiên, do anh Hùng muốn cất nhà theo quy hoạch (4 tầng) trong khi số tiền bồi thường không đủ nên phải vay mượn thêm. Tính riêng tiền nợ sau khi xây nhà xong là 310 triệu đồng. Trong số này, gia đình anh Hùng vay của chị Hai bà Liễu 160 triệu đồng, vay ngân hàng 150 triệu đồng.

Sau khi anh Hùng mất, cơ quan điều tra phát hiện trong hộp thư nháp anh lưu trong điện thoại tên một số chủ nợ (là bạn bè) với số tiền “nợ” gần 300 triệu đồng. Cụ thể, anh mượn anh L (Bến Lức) 50 triệu đồng, anh N (Mỹ Tho) 20 triệu đồng, bác sĩ L 20 triệu đồng, anh T “xà lan” 50 triệu đồng...

Phóng viên đã liên lạc với những người này để xác định số nợ. Tuy nhiên, có một số trường hợp cho biết sẽ xoá nợ cho anh và không truy cứu nữa.

Về phần mình, bà Liễu khai với cơ quan điều bà cũng đang nợ hơn 200 triệu đồng. Bà thừa nhận sang casino qua biên giới Mộc Hoá đánh bạc khoảng 22 lần, số tiền thua khoảng vài chục triệu đồng nhưng không nhớ con số cụ thể.

Như vậy, có thể thấy tổng số nợ này tương đối trùng khớp với con số mà cơ quan điều tra bước đầu xác định. Hiện gia đình nhà báo Hoàng Hùng vẫn còn hai lô nền tái định cư trong khu dân cư Đại Dương trị giá khoảng 600 triệu đồng. Bà Liễu cho rằng đối chiếu với số nợ này thì vẫn có thể bán đất để trả nợ.

Hiện các con của nhà báo Hoàng Hùng gần như bị suy sụp trước sức ép của dư luận. Cháu lớn Lê Hồng Nhung đã nghỉ học, còn cháu nhỏ Lê Hồng Châu có khả năng cũng sẽ nghỉ vì bị áp lực quá lớn. Bà Trần Thuý Liễu thì cho rằng: “Tôi đang đạp trên dư luận để sống”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem