Thực hư việc phát hiện thùng carton chứa thi thể trẻ sơ sinh đang phân hủy

Thiên Tường Thứ bảy, ngày 07/05/2022 20:26 PM (GMT+7)
Phát hiện thùng carton có mùi hôi thối, bên trong có xác chết cùng với nhiều đồ trẻ sơ sinh nên bảo vệ tòa nhà đã báo cơ quan công an.
Bình luận 0

Ngày 7/5, thông tin về việc phát hiện một thùng carton dưới tầng hầm tòa nhà tại quận 7 có chứa thi thể nghi là trẻ sơ sinh đang phân hủy gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin từ người dân, khoảng 8 giờ cùng ngày, một bảo vệ tòa nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận, quận 7) ngửi thấy mùi hôi nồng nặc từ thùng carton để dưới tầng hầm nên đã cùng một vài người khác đến kiểm tra.

Thực hư việc phát hiện thùng carton chứa thi thể trẻ sơ sinh đang phân hủy - Ảnh 1.

Nhận tin báo công an địa phương có mặt xác minh vụ việc. Ảnh: M.H

Mở thùng carton ra, họ tá hỏa phát hiện một xác chết bên trong đang phân hủy, bên cạnh có một bộ đồ trẻ sơ sinh và khăn choàng trẻ em. Nghi ngờ đây là thi thể của trẻ sơ sinh nên bảo vệ tòa nhà đã thông báo với đại diện tòa nhà và cơ quan công an địa phương.

Lập tức, Công an phường Phú Thuận đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 7 đến bảo vệ hiện trường và điều tra.

Đến chiều cùng ngày cơ quan chức năng đã có kết quả xác minh vụ việc. Theo đó, Công an quận 7 khẳng định xác chết trong thùng carton là xác động vật, không phải là thi thể trẻ sơ sinh như lời đồn.

Một nguồn tin khác cho biết, đây là xác một con chó.

Ngoài ra, bảo vệ tòa nhà cho biết, từ cuối tháng 10/2021, thùng carton này được dán băng keo cẩn thận được gửi đến đây. Từ đó đến nay không có ai mở ra. Cho đến hôm nay, do ngửi thấy mùi hôi nên mới mở ra và phát hiện vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem