Thuốc nam
-
Có một tên làng mà không ít những người Việt xa xứ mỗi khi trở lại Hà Nội đều nhắc đến với niềm trìu mến, thân thương: Làng thuốc Nam Đại Yên (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP.Hà Nội).
-
Đã 11 năm nay, dù trời nắng hay mưa, bà vẫn rảo quanh thành phố với chiếc xe đạp cà tàng của mình đi tìm cây thuốc giúp người. Mong ước cuối đời của bà là được hiến xác cho y học.
-
Thẩm mỹ Cường Vân là cơ sở làm đẹp đã có kinh nghiệm 7 năm hoạt động trong lĩnh vực điều trị mụn và chăm sóc sắc đẹp.
-
Nhiều phòng thuốc Nam từ thiện ở huyện Châu Thành, Long An có nguy cơ phải đóng cửa do phí thẩm định để ngành chức năng cấp giấy phép hoạt động quá cao.
-
Hơn 30 năm nay, bà Bùi Thị Đình ở xóm Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) đều đặn ngày ngày băng qua không biết bao nhiêu quả núi, bao nhiêu con suối để lo việc đỡ đẻ cho phụ nữ ở khắp xứ Mường Bi này.
-
Đại y sư Tuệ Tĩnh, ngài cũng là ông Tổ của ngành y dược nước ta với khẩu hiệu nổi tiếng "Nam dược trị nam nhân" nghĩa là thuốc Nam trị bệnh cho người Nam (Việt Nam).
-
Trong mâm cỗ Hà Nội xưa không thể thiếu các loại bánh dân dã mà tinh túy như bánh gấc, bánh giành giành, ngải cứu, bánh mảnh cộng… Trong đó, bánh mảnh cộng được nhiều người ưa thích không chỉ vì thơm ngon mà còn rất tốt cho xương khớp.
-
Dân Việt - Có một thời, nghề trồng và bốc thuốc nam ở Đại Yên nổi danh khắp đất kinh kỳ. Nhưng với tốc độ đô thị hóa chóng mặt như hiện nay, những vườn thuốc nam đang dần bị thu hẹp và chìm vào quên lãng.
-
Khi kiểm tra trang trại, lực lượng Công an đã phát hiện số lượng lớn cây cần sa, trồng xen với cây xoài, với số lượng 15 hàng trên diện tích hơn 2.000m2 thuộc trang trại.
-
(Dân Việt) - Đến Tân Sơn, Phú Thọ, nhiều người nhắc đến bài thuốc gia truyền chữa bệnh hiếm muộn, vô sinh của “bà lang Mường”- Hoàng Thị Lan.