“Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh từng được ba mình thêu tặng miếng dạ đỏ và gọi là binh bét”

Hà Tùng Long Thứ sáu, ngày 15/09/2023 16:18 PM (GMT+7)
“Tôi nhớ nhất là khoảnh khắc Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh rưng rưng nước mắt kể những kỷ niệm về cha mình – Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ông nói, ba ông đã thêu tặng ông một miếng dạ đỏ và gọi ông là binh bét”, Thượng tá, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Đạo diễn Đặng Thái Huyền – Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội cùng ê-kíp vừa hoàn thành xong bộ phim tài liệu “Vị tướng trên tuyến đầu bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa” về Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Bộ phim sẽ được phát sóng vào 20h45 ngày 16/9/2023 trên kênh Truyền hình Quốc Phòng. Phim chưa kịp phát sóng thì Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã đi xa. 

Trong quá trình làm phim, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ với thủ trưởng của mình. Với chị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là một nhân cách lớn, một người luôn đau đáu với chủ quyền quốc gia, dân tộc. Ông cũng là người rất gần gũi, giản dị, chân tình. Những kỷ niệm với ông luôn khiến Đặng Thái Huyền xúc động và trào dâng sự ngưỡng mộ.

Sáng hôm qua, nghe tin Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh qua đời, chị đã rất xúc động. Một cảm xúc mênh mang, thương tiếc cứ bao trùm lấy chị. Và trong buổi trò chuyện duy nhất với phóng viên báo Dân Việt, nhiều lần chị phải dừng lại để "giải thoát" những cảm xúc quá nặng trong lòng mình.

“Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh từng được ba mình thêu tặng miếng dạ đỏ và gọi ông là binh bét” - Ảnh 1.

Một cảnh quay Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bên những kỷ vật quý giá của mình. Ảnh: ĐTH.

Là người được nhiều lần tiếp xúc với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và được ông rất quý mến, chị cảm thấy thế nào khi nghe tin ông ra đi?

- Tôi cũng như rất nhiều người yêu kính Thượng tướng thấy thật sự buồn, mất mát. Đây là tổn thất rất lớn đối với đất nước, quân đội nhân dân Việt Nam. Thành kính tưởng nhớ ông. Và tôi tin cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách của ông sẽ sống mãi trong lòng của mỗi người dân, mỗi chiến sĩ.

Được biết, cách đây không lâu, chị và ê-kíp có thực hiện bộ phim về Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Với tư cách là đạo diễn của phim này, chị có thể chia sẻ đôi chút về khởi nguồn ý tưởng thực hiện bộ phim?

- Tôi cùng ê-kíp được Hãng giao thực hiện một bộ phim tài liệu chân dung cuộc đời và sự nghiệp của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Đây là nhiệm vụ nhưng đồng thời cũng là vinh dự đối với cá nhân tôi và ê-kíp làm phim vì từ lâu chúng tôi đã luôn kính trọng và yêu quý ông – một nhân cách lớn, một vị tướng luôn trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trên mặt trận ngoại giao.

“Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh từng được ba mình thêu tặng miếng dạ đỏ và gọi ông là binh bét” - Ảnh 2.

“Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh từng được ba mình thêu tặng miếng dạ đỏ và gọi ông là binh bét” - Ảnh 3.

Hình ảnh Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trò chuyện cùng các cựu chiến binh và chiến sĩ trẻ. Ảnh: ĐTH.

Sau khi nhận kịch bản, tôi và lãnh đạo Hãng được ông hẹn đến gặp. Ông nói chuyện và chia sẻ thêm nhiều điều về công việc, về cuộc đời của ông và quan trọng là chia sẻ về những trăn trở, suy tư mà ông chưa thực hiện được như ước nguyện. Đối với tôi đó là những chất liệu vô cùng quý giá, tạo cho tôi những xúc cảm rất lớn khi thực hiện bộ phim.

Chân dung của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được tái hiện như thế nào trong bộ phim tài liệu này?

Bộ phim là hành trình trải dài từ thời niên thiếu của ông, với nhiều biến cố lớn trong gia đình như thời điểm ba ông là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mất, rồi mẹ ông vì nhớ thương ba ông mà lâm bệnh qua đời, trải qua các chặng đường quân ngũ với nhiều cống hiến thầm lặng, đặc biệt là những dấu ấn của ông trên vị trí cao nhất là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách công tác đối ngoại. Ê-kíp thực hiện các cảnh quay trong nhiều đợt. Nhưng may mắn nhất là kịp ghi hình Thượng tướng và gia đình chuẩn bị Tết Quý Mão tại Huế. Những hình ảnh thật đẹp, ấm cúng.

Tiếp xúc với vị tướng tài ba này, chị cảm nhận như thế nào về ông?

- Được tiếp xúc với ông và có thời gian tháp tùng ông trong quá trình làm phim, tôi và ê-kíp thực sự rất ngưỡng mộ ông. Trong bất kỳ câu chuyện nào, việc ông đau đáu nhất luôn là chủ quyền quốc gia dân tộc, là vấn đề bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận ngoại giao. Ông gần gũi, giản dị, chân tình. Đi cùng ông, tôi không thấy có khoảng cách giữa một vị vị tướng cao cấp và thuộc cấp dưới quyền mà như một bậc tiền bối chia sẻ với thế hệ sau về những vấn đề mà ông còn trăn trở.

“Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh từng được ba mình thêu tặng miếng dạ đỏ và gọi ông là binh bét” - Ảnh 4.

Thượng tá, Đạo diễn Đặng Thái Huyền (áo dài đỏ) cùng ê-kíp chụp ảnh kỷ niệm cùng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và người thân. Ảnh: ĐTH.

Những câu nói nào, những câu chuyện nào Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chia sẻ với chị trong quá trình tiếp xúc mà chị nhớ mãi?

- Ông chia sẻ rất nhiều điều nhưng tôi ấn tượng nhất và nhớ nhất là khoảnh khắc ông rưng rưng nước mắt kể về những kỷ niệm về cha mình – Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ông nói, ba ông đã thêu tặng ông một miếng dạ đỏ và gọi ông là "binh bét". Ông đã trải qua nhiều chức vụ trong quân đội, nhưng quân hàm "binh bét" mà ba ông trao tặng luôn là kỷ niệm quý giá theo suốt ông trong suốt quãng đời quân ngũ. Tôi cũng đã rất xúc động khi nghe câu chuyện của ông. Vì ông cũng làm tôi nhớ về cha mình.

Vậy hẳn trong thời gian tháp tùng ông thực hiện những cảnh quay cũng sẽ có nhiều kỷ niệm khiến chị có những góc nhìn khác về thủ trưởng của mình?

- Kỷ niệm nhớ nhất của tôi về ông là khi tháp tùng ông về Huế. Nhìn thấy ông đứng lặng một mình trước di ảnh của ba – Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Sau này ông có nói với tôi, trong cuộc đời ông, mỗi lần có sự kiện gì, việc gì ông thường thắp nén hương, báo cáo và tâm sự với ba. Ông không dám nói là mình đã hoàn thành tốt tất cả những điều mà ba ông kỳ vọng nhưng ông đã luôn sống đúng những gì mà sinh thời ba ông thường căn dặn từ khi ông còn rất nhỏ.

“Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh từng được ba mình thêu tặng miếng dạ đỏ và gọi ông là binh bét” - Ảnh 5.

Cảnh Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trò chuyện cùng đạo diễn Đặng Thái Huyền tại Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: ĐTH.

Thời điểm thực hiện bộ phim, chị thấy sức khỏe của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh lúc đó như thế nào?

- Trong quá trình tháp tùng thủ trưởng, tôi thấy kính nể ông vì dù thực hiện cảnh quay dưới trời nắng nóng hay chờ đợi để dàn bối cảnh nhưng chưa bao giờ ông than phiền một lời. Ông tuyệt đối tôn trọng ê-kíp và rất hợp tác. Ông mệt… nhưng tôi biết là ông cố gắng không thể hiện điều đó, không muốn ê-kíp bị phân tâm. Một vị tướng thật sự khiến chúng tôi nể trọng.

Mặc dù bộ phim chưa được phát sóng nhưng trước đó Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã được xem bộ phim về mình?

- Ông và gia đình đã kịp xem bộ phim chân dung về ông mà Điện ảnh Quân đội vừa mới hoàn thành. Ông đã khóc khi xem bộ phim tài liệu về chính mình. Ông cũng dành lời khen cho bộ phim và động viên ê-kíp. Tôi và các thành viên trong ê-kíp thấy xúc động khi chứng kiến những cảnh ấy. Và chúng tôi đã gửi trọn tâm huyết cũng như sự yêu kính ông trong tác phẩm này.

Tôi và ê-kíp khi thực hiện bộ phim đã không còn chỉ coi đây là nhiệm vụ nữa mà là vinh dự được thực hiện tác phẩm về một vị tướng tài ba, một nhân cách lớn, một yếu nhân luôn cống hiến hết mình cho đất nước, quân đội.

Trailer phim tài liệu “Vị tướng trên tuyến đầu bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa” về Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh do Điện ảnh Quân đội sản xuất. Clip: ĐAQĐ

Cảm ơn Thượng tá, Đạo diễn Đặng Thái Huyền đã chia sẻ thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem