Năm 1894 đã diễn ra cuộc chiến giữa hạm đội Bắc Dương của Trung Quốc với hạm đội Nhật Bản. Hạm đội Bắc Dương khi đó được coi là “mạnh nhất châu Á” và “mạnh thứ 8 trên thế giới”.
Khu vực quanh sân đấu chính thức Thammasat, nơi diễn ra trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Thái Lan xuất hiện mưa lớn từ đầu giờ chiều 5/9 và chưa có dấu hiệu ngớt.
Trang bị hơn 2.000 chiến thuyền, trong đó có nhiều tàu chiến khổng lồ, thế nhưng hạm đội Tây Sơn lại thua chóng vánh chỉ trong một đêm trước thủy quân Nguyễn Ánh. Tại sao lại như vậy?
Trận chiến Bạch Đằng lần thứ nhất có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn và góp phần làm lên chiến thắng năm Mậu Tuất (938) lẫy lừng của dân tộc. Trong trận chiến đầu tiên này có đóng góp của những vị tướng anh hùng, nhưng sử liệu ít ghi nhắc đến họ.
Sẽ ra sao nếu như bạn biết rằng, bộ truyện tranh Naruto không hoàn toàn là hư cấu vô căn cứ, khi mà lịch sử Nhật Bản từng chứng kiến một nhẫn giả mang dòng máu "nửa người nửa quỷ" và có thể "điều khiển được ngọn lửa". Người đó chính là Kazama Kotaro, hay còn được gọi là Fuma Đệ Ngũ.
Dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàn, quân dân Đại Cồ Việt đã ghi thêm vào trang sử hào hùng chống giặc ngoại xâm chiến công sáng chói. Đó là chiến thắng Bạch Đằng lần thứ hai năm 981.
VFF lên tiếng về việc để U22 Việt Nam đá sân ngập nước; Lộ lý do Công Phượng không được đeo băng đội trưởng U22 Việt Nam… là tin tức bóng đá Việt Nam đáng chú ý chiều 20.7.
U22 Đông Timor suýt có bàn thắng mở tỷ số sớm khi Henrique Cruz tạt từ cánh trái và Gaudencio Monteiro ra chân nỗ lực. Bóng vượt qua tầm với của thủ thành Bùi Tiến Dũng nhưng may là mặt sân sũng nước đã cản bóng lại. U22 Việt Nam may mắn thoát một bàn thua mười mươi.