• Hai cô gái chân dài tiến lại phía hai vị khách trẻ thỏ thẻ: “Hai anh chơi bi-a lỗ hay phăng” rồi hai người đẹp trong trang phục váy ngắn đến độ không thể ngắn hơn dẫn họ đến chiếc bàn trống.
  • (Dân Việt) - Những người từ Việt Nam sang Jakarta đã có dịp được “thưởng thức” một đặc sản của Indonesia: Động đất. Hôm 14.10 tại Indonesia đã có động đất 6,5 độ richter. Và tất nhiên, Jakarta cùng nằm trong vòng ảnh hưởng bởi dư chấn.
  • (Dân Việt) - Nom thấy cảnh gió thu xao xác người ta dễ buồn lắm! Nhất là lại có tuổi, bà Tí thấy buồn buồn sao đó… Đúng lúc ấy, bà Mão lại sang buôn chuyện, từ đầu ngõ, bà ấy đã bô bô: - Đúng là “một người làm quan, cả họ được nhờ”, cái xóm mình cũng được thơm lây, ăn lộc rơi, lộc vãi.
  • (Dân Việt) - Thế mà vẫn có lần đụng mặt, rõ là "oan gia gặp nhau ngõ hẹp", bà Tí, bà Mão gặp nhau ngay đầu làng. Hai bà ngồi nghỉ ở gốc đa hỏi han nhau, chả dè lúc về bà nọ lại cầm nhầm làn đi chợ của bà kia. Về nhà mở làn ra vẫn thấy mấy thứ đồ ăn khốn khổ, khốn nạn như nhà mình nhưng cái làn thì không phải.