• Dân Việt - Hai vợ chồng làm cật lực cả năm tích cóp được 45 triệu đồng, đang định tuần sau về quê xây nhà, chưa kịp về thì đã bị ngọn lửa thiêu rụi hết. Tối nay biết lấy gì mà ăn, ngủ ở đâu đây...
  • (Dân Việt) - Với trang trại nuôi gà siêu trứng hơn 10.000 con, mỗi năm chị Nguyễn Thanh (xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) thu 500 triệu đồng, và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động trong xã.
  • Sáng 3.7, anh Bùi Quang Thính ở thôn Nga Mân, xã Phổ Cường (Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã trả lại 5 chỉ vàng 24K và 1 chiếc điện thoại di động cho ông Trần Đình Lộc, ở cùng thôn, đánh rơi vào đêm 2.7.
  • (Dân Việt) - Với sự hỗ trợ của Hội ND, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên cùng Công ty TNHH Cường Đại, nhiều hộ ND ở Thái Nguyên đã mua được máy cày theo phương thức trả chậm.
  • (Dân Việt) - Đã có không ít người đến nhà chơi hỏi: "Gia cảnh nào có khá giả gì, sao ông không tích cóp chút tiền để mai này dưỡng già mà lại quanh năm lặn lội đi chữa bệnh không công cho thiên hạ?".
  • Dân Việt - Lizzie Griffiths, một cô giáo 25 tuổi người Anh đã quyết định hoãn tổ chức đám cưới, và dành toàn bộ số tiền tích cóp để đưa con vật cưng đi … điều trị ung thư.
  • “Cơn bão” vừa du lịch vừa kiếm tiền sau khi rầm rộ ở Hà Nội đã càn quét ra khắp các tỉnh, thành cả nước. Rất nhiều nạn nhân ở các vùng quê nghèo, cả đời tích cóp được ít tiền tiết kiệm đã dốc sạch cho hoạt động kinh doanh này với hy vọng có thể nhanh chóng làm giàu.
  • Dân Việt - Anita Narre - một cô dâu mới cưới ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã quyết định bỏ đi vì lý do: Nhà chồng không có… toilet!
  • Khi trò chuyện với Nguyệt cảm giác giận thương cứ đan xen nhau. Giận bởi chỉ vì chút lợi nhuận từ việc bán vé số mà đứa con nhỏ phải dãi dầu nắng mưa. Thương bởi Nguyệt còn quá trẻ đã phải chịu bao tủi hờn...
  • (Dân Việt) - Đã tròn hai năm em không về quê, chỉ thỉnh thoảng tích cóp được vài trăm nghìn đồng gửi về phụ bố mẹ nuôi các em ăn học. Năm nay, bằng giá nào em cũng phải lo đủ tiền để về nhà ăn tết với gia đình.