Tiền hô hậu ủng

Thứ ba, ngày 26/03/2013 20:09 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Kính gửi bác Mõ. Trưa 24.3, một đám tang “khủng” diễn ra ở Kon Tum, với hàng chục xe cảnh sát, quân sự, cứu thương và xe của khối cơ quan huyện Tu Mơ Rông.
Bình luận 0

Có cả xe đặc chủng của Cảnh sát 113, cảnh sát cơ động chở người thân, trống kèn và vòng hoa, xe văn hóa lưu động... Đoàn xe tang dài khoảng 1km, làm ách tắc nhiều tuyến đường. Đây là đám tang ông phó chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông. Chứng kiến đám tang này, nhiều người dân tỏ ra không bằng lòng, vì đám tang quá phô trương, rình rang. Bác Mõ nghĩ sao? (một bạn đọc ở Kon Tum)

Mõ: “Nghĩa tử là nghĩa tận”, trước tiên Mõ xin tỏ lòng chia buồn với tang quyến. Sau đây xin có đôi lời. Các cụ có dạy “ma chê, cưới trách”, nhưng trong trường hợp này Mõ không dám trách, chỉ có khen đám tang vô cùng chu đáo. Như có xe của lực lượng vũ trang để… đề phòng manh động (như ở Vĩnh Phúc), có xe y tế để sẵn sàng cấp cứu ai quá xúc động mà ảnh hưởng sức khỏe, có xe văn hóa lưu động để kiểm tra xem có rải tiền âm phủ hay không… Riêng Mõ chỉ trách… bản thân sao không phấn đấu làm to để được “tiền hô hậu ủng” lúc lâm chung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem