Tiểu phẩm hài: Giỏi thứ mười hai

Mạnh Tường, báo Làng Cười Thứ năm, ngày 06/08/2015 12:00 PM (GMT+7)
Chiều nay buồn, không có kèo nào, đành ngồi nhà đọc báo, vô tình gặp tín hiệu vui. Đó là: Học sinh Việt Nam giỏi thứ 12 trên thế giới.
Bình luận 0

Thử nhào vô cái đám nhóc kia, phỏng vấn xem sao:

- Em năm nay xếp loại học sinh gì?

- Dạ em năm nay xếp loại học sinh giỏi ạ.

- Con năm nay xếp loại học sinh gì?

- Dạ con năm nay xếp loại học sinh giỏi ạ.

- Cháu năm nay xếp loại học sinh gì?

- Dạ cháu năm nay xếp loại học sinh giỏi ạ.

Còn nghi ngờ gì nữa. Thành công thật rồi.

Thứ ghé vào một trường học bất kỳ:

- Xin kính chào thấy hiệu trưởng, trường thầy năm nay có mấy thầy cô đạt giáo viên dạy giỏi?

- Trường tôi năm nay có trăm phần trăm giáo viên dạy giỏi.

- Xin kính chào cô giáo, năm nay cô đạt danh hiệu gì?

- Dạ em đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi ạ.

- Xin kính chào thầy giáo, năm nay thầy đạt danh hiệu gì?

- Dạ em đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi ạ.

Quá đúng rồi. Thầy cô giỏi thì mới có trò giỏi.

Thử hỏi một cô giáo chủ nhiệm cho chắc:

- Xin kính chào cô giáo chủ nhiệm, năm học này lớp cô đạt danh hiệu gì?

- Dạ lớp em năm nay có trăm phần trăm học sinh giỏi ạ.

Tới lúc này, thì thôi, nghi ngờ gì nữa. Thành công thật rồi. Nếu tiếp tục cải cách giáo dục thì chắc chắn học sinh sẽ giỏi hàng đầu thế giới. Ôi, Việt Nam sắp ra ngõ gặp nhân tài. Hehe. Tự sướng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem