Tiểu phẩm hài: Vòi rồng

Mạnh Tường, báo Làng Cười Thứ bảy, ngày 08/08/2015 12:00 PM (GMT+7)
Mấy bữa rày, xóm tôi xôn xao về cái vụ vòi nước thần phun lên trời cao chừng hai chục mét.
Bình luận 0

Người thì thào:

- Sở khoa học công nghệ đang đem nước đi thử nghiệm. Biết đâu là nước khoáng đặc biệt thì xứ mình giàu to.

Người thì thầm:

- Biết đâu là lộc trời cho. Mình phải đến xem rồi múc một ít nước về dùng. Biết đâu chừng tăng tuổi thọ. Biết đâu trúng số. Biết đâu chừng phát lộc, phát tài.

Thế là già, trẻ, gái trai, tâm trạng nôn nao, suốt đêm không ngủ, chỉ đợi mau sáng để đi xem cái vòi nước lạ nó phun lên như thế nào.

Chuyện thì có gì đâu:

Nhà nọ khoan giếng, khoan bốn chục mét chưa có nước. Khoan tới tám chục mét thì bỗng một cốt nước phun lên cao ngất.

Có thế thôi. Có thể có dòng sông ngầm hoặc hồ nước ngầm dưới lòng đất và do áp suất quá chênh lệch, giữa âm và dương nên vòi nước phun cao.

Bà con mình có tật hiếu kỳ, cứ thấy cái gì lạ, dù đã đọc trên mạng, thì vẫn cứ nhào vô để xem sao. Rồi các ý tưởng dị đoan tin vào điềm giời nảy nở. Coi chừng uống nước ấy, nếu có độc tố, lại lăn ra chết cả đống. Bà con hãy bình tĩnh chờ kết luận của các nhà khoa học. Đừng ai làm liều chết bất đắc kỳ tử, tôi lại tốn tiền phúng viếng đám ma. Hé hé.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem