Tỉnh Bình Định
-
Từ chỗ nuôi chim quý hiếm, nuôi động vật hoang dã để làm cảnh, chị Mai Thị Mười, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, Bình Định đã gây dựng được đàn chim công, chim trĩ đỏ hàng trăm con. Nuôi chim cảnh không chỉ thỏa mãn sở thích mà còn tạo nguồn thu nhập khá cao từ việc bán chim giống và lông chim công.
-
Đặc sản Bình Thuận, con động vật tươi rói đem nấu canh rau rừng ăn ngon hơn thịt cá "mâm cao cỗ đầy"
Ký ức về quê hương là những kỷ niệm gắn liền với những món ăn của tuổi thơ ở vùng đất La Gàn (Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Nơi có những bữa cơm mẹ nấu, có “món canh tuổi thơ”- rau lủi nấu tôm. -
Từng canh tác nhiều loại cây trồng nhưng đều mang lại hiệu quả kinh tế không cao, gần 10 năm trước, được bạn bè chỉ bày, vợ chồng chị Nguyễn Thị Minh Hồng (SN 1975, ở xã Nhơn Phong, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định) thử sức với cây mai vàng.
-
Suối nước nóng Hội Vân (huyện Phù Cát, Bình Định) đang là điểm đến lý tưởng của nhiều du khách dịp Tết Âm lịch. Bởi nước ở con suối đặc biệt này rất nóng, 70-85 độ C, luộc chín cả trứng gà, trứng vịt...
-
Bỏ phố về quê, sau hơn 10 năm nuôi các loài chim quý như chim công, chim trĩ đỏ (là các loài chim có tên trong sách Đỏ) hay nuôi ong dú-một loài động vật hoang dã, nay anh Thành Tín, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định có lãi gần 1 tỷ/năm. Anh kỹ sư nông dân vừa được nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
-
Đó là anh Võ Vinh Ca, (45 tuổi, quê ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Hiện, anh Ca đang là chủ trang trại nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn Ca Organic Farm ở huyện Vân Canh và điều hành hệ thống nhà hàng ẩm thực ở thành phố Quy Nhơn.
-
Ở độ tuổi 70, ông Lê Văn Luận (ở xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định) vẫn hăng say với công việc của một nhà nông thực thụ, nuôi gà siêu trứng, trồng cây ăn quả và cây mai cảnh mini, trên diện tích 4.600m2.
-
Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước với 386 người, trực thuộc UBND tỉnh Bình Định, được cấp ngân sách và có thu tiền phí, nhưng vẫn "kêu" không có kinh phí duy tu, sửa chữa công trình. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục “tinh gọn bộ máy”.
-
Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2025, những ngày này, các nhà vườn trồng mai vàng ở thị xã An Nhơn (Bình Định) không khí làm việc hối hả. Tại thủ phủ trồng cây mai vàng miền Trung, dân đang tất bật “ôm cây, lặt lá” cho hàng ngàn chậu mai vàng kịp ra hoa bán Tết.
-
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng nhưng anhTô Vũ Thành Tín, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) đã táo bạo khi bỏ việc ở phố về quê nuôi chim trĩ, ong dú-là 2 loài động vật hoang dã. Anh đã thành công ngoài mong đợi, lãi ròng gần 1 tỷ đồng/năm, vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.