Tình đồng chí
-
Khi người người, nhà nhà quây quần cùng nhau vui xuân, đón Tết, thì những người lính mang quân hàm xanh nơi biên cương Tổ quốc tại Điện Biên vẫn miệt mài với công việc tuần tra, canh gác bảo vệ từng mét đường biên, cột mốc trên biên giới.
-
Sáng ngày 27/7 có nhiều cựu chiến binh đến viếng tại Nghĩa trang Liệt Sĩ TP.HCM. Mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện, một cảm xúc riêng về đồng chí, đồng đội của mình. Trong đó có những câu chuyện khiến những người ở lại, không thể nào quên.
-
Ông Trần Quốc Biểu – Huyện ủy viên, Chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) cho rằng, chuẩn bị chờ nghỉ hưu, gia đình ông muốn ở lại miền núi xây nhà sàn trên đất rẫy cũ vì nơi này có ý nghĩa, từ thời ông cùng vợ có cuộc sống vất vả.
-
“Súng bên súng đầu sát bên đầu/Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ” (Đồng chí- thơ Chính Hữu), dù thời chiến hay thời bình, tình đồng chí đồng đội của những người lính Cụ Hồ luôn sắt son, sâu nặng.
-
(Dân Việt) - Ngày 1.11, thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Thuấn - y sĩ tại Tiểu đoàn 183, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã nhận món quà 5 triệu đồng từ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 318.
-
(Dân Việt) - Ngay từ những ngày đầu khoác lên mình bộ quân phục xanh, chiến sĩ mới Sư đoàn 315 đã được đón tiếp nồng nhiệt trong đêm hội "Vòng tay đồng đội" chan hòa, ấm áp.
-
(Dân Việt) - Cuối năm, đất liền lại nao nức hướng về đảo xa. Nơi đầu sóng ngọn gió, những tay súng đêm ngày bám trụ để giữ gìn trời nước thân yêu.