Tình huống bất ngờ

Thứ hai, ngày 04/03/2013 19:05 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng hôm ấy, lẫn trong đoàn người trẩy hội du xuân, người ta thấy có 4 vị khách tướng mạo cổ quái. Chỉ một vị có vẻ phương phi, còn 3 vị kia nhìn khá xấu xí.
Bình luận 0

Bỗng khách hành hương đồng loạt rú lên: - Tam Tạng, Phật Tam Tạng chúng mày ơi!

Và họ lập tức xông tới… nhét tiền vào tay Tam Tạng. Tam Tạng hốt hoảng tri hô cầu cứu và liên tục lùi tránh, nhưng càng tránh, họ càng xông tới nhét tiền vào… miệng ông. Cả người ông toàn tiền là tiền.

Nghe sư phụ cầu cứu, đại đệ tử Tôn Ngộ Không nhào lại định cứu thầy, nhưng phải bỏ chạy vì khách hành hương tưởng y là khỉ liền xông đến bắt. Ở góc khác, nhị đệ tử Trư Ngộ Năng cũng đang tìm đường thoát thân vì khách hành hương tưởng y là heo rừng, định phen này cho y lên... chảo. Còn tam đệ tử Sa Ngộ Tịnh chuyên trách gánh hành lý, thì bị khách hành hương cướp sạch, vì tưởng đựng “ấn”.

Bốn thầy trò còn bị đánh đập một trận ra trò suýt chết, vì ở lễ hội đầu năm này có tục đánh nhau để… lấy may.

Thoát nạn, 4 thầy trò mếu máo dở khóc dở cười vì… hỏng hết hóa trang, đạo cụ. Hóa ra họ đang đi… đóng phim, chẳng may gặp cảnh “du xuân” đậm nét… du côn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem