• Bài diễn văn giả định vào năm 1983 để Nữ hoàng Anh Elizabeth phát đi trong trường hợp nổ ra chiến tranh hạt nhân trên toàn cầu được xếp vào hàng những bài diễn văn nhuốm màu chết chóc.
  • (Dân Việt) - Ông bác của Mõ tôi có tính rất cẩn thận, luôn có ý thức giữ an toàn tính mệnh. Ông trồng đủ cả lúa, rau, củ, quả, rồi nuôi lợn, gà, vịt, ngỗng... đủ để sống theo kiểu tự cấp tự túc.
  • Hai tấm băng rôn cổ động an toàn giao thông có nội dung "lạ" được treo trên hai tuyến lộ chính của thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) là điều cần suy ngẫm với chúng ta. Độc giả Ngô Vĩnh Yên nhận xét.
  • Dân Việt - Đại tá Moammar Gaddafi liệu có phải là người hạnh phúc nhất thế giới, khi vây quanh ông bao giờ cũng là đội nữ cận vệ đồng trinh, sẵn sàng hi sinh cả tính mệnh để bảo vệ ông chủ?