Tình yêu phi thường: Bà lão cưới người vô gia cư mình giúp 40 năm trước

Minh Châu (Guardian) Thứ ba, ngày 03/12/2019 07:00 AM (GMT+7)
40 năm trước, bà Joan Neininger cưu mang người đàn ông vô gia cư quanh quẩn bên thùng rác. Họ kết hôn và câu chuyện về tình yêu phi thường của họ gây tiếng vang khắp thế giới.
Bình luận 0

“Tôi yêu ông ấy, một người đàn ông đáng yêu và chúng tôi rất hợp nhau. Tôi sẽ nhớ tiếng cười và sự có mặt của ông ấy”, bà Joan Neininger, 91 tuổi, nói với báo chí hồi cuối tháng 11 khi ông Ken Selway, 92 tuổi, qua đời vì bệnh viêm phổi.

Tháng 2/2017, họ kết hôn tại một văn phòng đăng ký ở thành phố Gloucestershire, miền Tây Nam nước Anh.

Hành trình hạnh phúc của Joan và Ken mới là điều làm người ta bất ngờ.

img

Năm 2017, bà Joan cưới người đàn ông vô gia cư bà từng giúp đỡ vào 40 năm trước. Ảnh: Guardian

Cách đây 40 năm, Joan lần đầu gặp ông Ken khi ông vốn là một người vô gia cư, đang bới thùng rác bên ngoài hiệu sách của bà để tìm đồ ăn. Bà Joan đã tặng chiếc bánh sandwich cho người đàn ông tội nghiệp ấy.

“Tôi thấy Ken là một người đàn ông đáng yêu với tâm hồn đẹp”, Joan thú nhận hình ảnh của Ken cứ như “bóng ma” quẩn quanh trong suy nghĩ của bà. Rồi bà nói chuyện với người chồng của mình, ý định mời Ken về nhà ăn tối.

Lúc này Joan phát hiện Ken bị chứng tâm thần phân liệt và đề nghị giúp đỡ. Mặc dù vậy, ông Ken vẫn là người có lòng tự trọng, đã từ chối ý tốt của vợ chồng Joan. Mất rất nhiều công sức, Joan mới thuyết phục được ông uống thuốc đầy đủ để điều trị chứng tâm thần phân liệt.

img

Vợ chồng Joan đón Ken về sống cùng để tiện chăm sóc. Ba người họ sống trong căn hộ nhỏ.

Sau khi ông Norman - chồng của Joan qua đời vào năm 1983, sức khỏe của Ken gặp một vài vấn đề nên ông đã chuyển tới một khu nhà ở hỗ trợ khác. Joan dọn đến sống với con gái.

Tuy nhiên, ngày chồng qua đời cũng là lúc bà Joan nhận ra rằng bà cần giúp đỡ nhiều hơn những người như Ken. Bà xuất bản cuốn sách về chân dung của Ken, nói về mối quan hệ giữa ba người, chồng – vợ với người lạ tìm cách hòa hợp nhau như thế nào.

Dù mỗi người một nơi nhưng có lẽ định mệnh đã cho Joan và Ken về với nhau. Năm 2017, họ kết hôn vào ngày sinh nhật thứ 88 của Joan.

img

Ken qua đời vì viêm phổi, Joan đã rất buồn khi chồng bà qua đời sau hai năm chung sống.

Hai năm sau những chuỗi ngày hạnh phúc, Ken qua đời. Tang lễ của ông được tổ chức ngày 29/11, tại nhà hỏa táng Gloucester. “Tôi nhớ ông ấy kinh khủng. Vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi không bao giờ nghĩ nó sẽ kết thúc theo cách này - cách mà chúng tôi đã rất hạnh phúc”, bà Joan nói trong đau đớn về cái chết của người chồng thứ hai.

“Họ có một tình bạn sâu sắc, tôi tin mẹ mình sẽ vượt qua được những đớn đau trước mắt”, con gái Joan chia sẻ thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem