• Các chị phòng tôi là vậy, gặp nhau là tám chuyện vợ chồng. Tôi có cảm tưởng họ rất “máu” khi nói chuyện sex, họ còn nói to nói nhiều khiến không ít người cảm thấy “đau tai”. Chỉ cần một người khơi ra là lập tức tất cả đều nhao vào hưởng ứng và tham gia rất nhiệt tình.
  • Dưa cà muối trong thùng sơn, đậu phụ ngâm nước giếng khoan, chè ngọt Sài Gòn... bày bán tơ hơ trên vỉa hè bụi bặm. Nhưng lại là những món được bán chạy nhất trong mùa hè.
  • (Dân Việt) - Đã có ai trông thấy người ta phá bụi tre gai bao giờ chưa? Những bụi tre gai chu vi chừng chục mét, những tay gai tua tủa quanh gốc đến mức con chuột chui ra chui vào còn khó.
  • (Dân Việt) - Sau khi đăng tải thông tin về “thịt hổ khô”, chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi của độc giả là phụ huynh, thể hiện sự lo lắng, bức xúc trước việc “loạn” các loại đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc; ngang nhiên bày bán tại các cổng trường.
  • Dụng cụ đựng rết chỉ là một chiếc xô nhựa, bên dưới lớp đất mùn là hàng trăm con rết với kích thước khoảng 15cm. Xô đựng rết để cạnh vỉa hè nhiều người qua lại, có lúc chủ cửa hàng thậm chí quên... đậy nắp.