Shock nặng với những câu chuyện sex nơi công sở

Thứ bảy, ngày 01/03/2014 18:25 PM (GMT+7)
Các chị phòng tôi là vậy, gặp nhau là tám chuyện vợ chồng. Tôi có cảm tưởng họ rất “máu” khi nói chuyện sex, họ còn nói to nói nhiều khiến không ít người cảm thấy “đau tai”. Chỉ cần một người khơi ra là lập tức tất cả đều nhao vào hưởng ứng và tham gia rất nhiệt tình.
Bình luận 0
Nhàn – nhân viên lễ tân có cháu nhỏ hơn 2 tuổi được xếp là danh mục “táo bạo” nhất công ty. Nhân câu chuyện của đồng nghiệp, cô tiện mồm kể chuyện gia đình mình. “Trước đây nhà em toàn để con nằm giữa hai vợ chồng nên chả làm ăn được gì. Bây giờ rút kinh nghiệm, hai vợ chồng nằm cạnh nhau. Vậy là xoành xoạch, đều như vắt chanh, có hôm đang đêm ngủ cũng vật vã 1-2 hiệp vì lão chồng đòi hỏi”.

img
Ảnh minh họa: Internet

Một chị tiếp lời: “Không sợ con dậy à”. “Có chứ” – Nhàn đáp. “Hai vợ chồng hành sự mà cứ giật thon thót, chỉ sợ con khóc thôi”. “Gớm, con nhà em gần 4 tuổi rồi mà hai vợ chồng abc vẫn phải canh như đi ăn trộm ấy, có hôm vừa làm vừa thò tay vỗ anh bạn nhỏ”. “Chả bù cho nhà em, chồng em cho cả hai nháy ăn đôi”.

Câu chuyện tám sex trở nên rôm rả hơn khi có ai đó nhắc tới “súng” và “ống”. Nhân vật chủ đề này là chồng của H bởi anh thấp bé, cao chưa tới 1,6m nhưng được tiếng là “bắn chuẩn”, được phát nào chết phát đấy. Nhà có hai con gái, hai vợ chồng tuyên bố là sẽ không sinh thêm con nhưng H vẫn thường xuyên phải vào bệnh viện để giải quyết hậu quả.

H lúc nào cũng khoe “súng nhà này tuy nhỏ nhưng có chất lượng, “gieo” một phát là “đậu” ngay, chả bù cho chồng chị N, to con nhưng chắc gì đã tốt như của chồng em, nếu em thích thì lão chồng nhà em chả bao giờ thoát được”. Nói đến đây, cả phòng đang muốn H chia sẻ “bí quyết” lôi kéo chồng thì H nhanh mồm “bật mí” ngay “em chỉ cần vân vê hết các bộ phận của chồng thì dù không muốn, lão ấy cũng chẳng thể cưỡng lại nổi”…

Nói xong thì cả phòng rôm rả hẳn lên, như động chạm đến chỗ “ngứa” của rất, rất nhiều chị em đang bức xúc. Tôi thấy xấu hổ và thương cho những ông chồng có vợ đem chuyện nhà kể cho bàn dân thiên hạ. Khoe khoang, "chém gió" về "chuyện ấy" không phải cách xây dựng gia đình hạnh phúc?

Giả sử các bà vợ tự đặt tình huống người chồng mình nghe được câu chuyện trên, họ sẽ mang tâm lý bị xúc phạm, thậm chí việc này có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Dù đã lập gia đình nhưng mỗi lần nghe chuyện vợ chồng oang oang giữa chốn đông người, tôi không khỏi áy náy và hổ thẹn. Chúng ta không thiếu chuyện để kể cho bạn bè, đồng nghiệp, tại sao cứ phải là sex?
Yeutretho/Seatimes (Theo Yeutretho/Seatimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem