Tôi ái ngại về nhu cầu chăn gối quá cao của bạn gái

Thứ sáu, ngày 27/09/2019 16:08 PM (GMT+7)
Hồi còn sống với chồng cũ em đã thương một người khác và ngủ với họ nhiều lần.
Bình luận 0

Tôi yêu một cô gái từng có một đời chồng và một con. Tôi yêu say đắm bởi em đẹp một cách thu hút, khiến tôi phải mê mẩn. Chúng tôi đến với nhau đột ngột chỉ qua 2 lần gặp mặt và một lần ân ái, rồi chúng tôi yêu nhau như kiểu cả hai đang thèm khát tình yêu bỗng vớ được một nửa quá hợp gu. Em hơn tôi 3 tuổi. Tuy ít tuổi hơn nhưng tôi nhìn thực sự chững chạc và phong độ, chắc vì thế mà em yêu tôi nhiều.

img

Hình minh họa

Trong khoảng thời gian quen nhau tôi lại biết quá nhiều về quá khứ của em. Em là cô gái có nhu cầu cao, hồi còn sống với chồng cũ em đã thương một người khác và ngủ với họ nhiều lần, sau đó chồng em biết thì mới cắt đứt. Em còn kể về một người đàn ông khác, em không yêu nhưng vẫn chung chăn gối vì ông đó ga lăng, chiều chuộng.

Rồi em và chồng mâu thuẫn dẫn tới ly dị, không phải vì cả 2 không hợp nữa, chỉ là hết duyên. Giờ là câu chuyện giữa tôi và em. Tôi yêu em, em cũng hứa với tôi sẽ thay đổi. Em hiểu chuyện, suy nghĩ già dặn, quan tâm tôi theo sự từng trải mà em vốn có. Yêu em nhưng hằn sâu trong tôi là sự mâu thuẫn, ái ngại về quá khứ không sạch của em. Tôi phải làm sao, có nên đánh cược, có nên tin tưởng em, chỉ biết hiện tại chúng tôi quá hợp nhau. Mong mọi người chia sẻ.

Việt (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem