Tôi có nhân tình, chồng cũng có con riêng nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết giữ cuộc hôn nhân này

Thu Lê Thứ bảy, ngày 22/04/2023 13:11 PM (GMT+7)
Nhìn bề ngoài, vợ chồng tôi vẫn rất hạnh phúc, thành đạt như kỳ thực, chuyện chúng tôi đồng sàng dị mộng, ông ăn chả, bà ăn nem đã diễn ra lâu rồi.
Bình luận 0

Hai vợ chồng tôi đều có nhân tình nhưng nhất quyết không ly hôn.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 15 năm, về với nhau từ khi cả hai còn tay trắng, chịu bao nhiêu gièm pha, dị nghị. Hồi mới cưới chồng, tôi còn quá trẻ, chưa có gì trong tay.

Trong khi chồng tôi là con nhà giàu, bố mẹ anh đều là doanh nhân kinh doanh ở lĩnh vực bất động sản. Sau thời gian dài nỗ lực, vợ chồng tôi gây dựng được sự nghiệp tương đối thành công. Gia đình chồng thấy tôi thông minh, tháo vát nên cũng chấp nhận tôi và coi tôi như con cái trong nhà.

Tôi có nhân tình, chồng cũng có con riêng nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết giữ cuộc hôn nhân này - Ảnh 1.

Những tưởng vợ chồng tôi sẽ mãi hạnh phúc thì 5 năm trước, tôi phát hiện chồng có nhân tình. (Ảnh minh họa)

Chồng có nhân tình, có con riêng

Những tưởng vợ chồng tôi sẽ mãi hạnh phúc thì 5 năm trước, tôi phát hiện chồng có bồ. Đó là một người phụ nữ làm ở quán cắt tóc, gội đầu và đã có 1 đứa con riêng.

Tôi nhiều lần to nhỏ với chồng, anh ấy ậm ừ, hứa hẹn rồi vẫn không thể rời xa được ả đàn bà đó. 3 năm trước, ả ta sinh cho chồng tôi 1 đứa con trai. Tôi nghĩ chồng tôi như thế là hết đường về.

Vợ chồng tôi vẫn làm việc ở công ty, vẫn tay trong tay hạnh phúc đi gặp đối tác nên tôi không thể đòi ly dị. Chán nản, tôi gặp được Huy - một người đàn ông trên mạng. Tôi với Huy hợp nhau, 1 tuần gặp nhau 2-3 lần. Chúng tôi không quan hệ chăn gối nhiều, chỉ muốn trút bầu tâm sự mà thôi.

Chúng tôi cũng qua lại được 2 năm rồi. Chồng tôi có biết hay không, tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi nói với Huy rằng cả hai cứ tìm hiểu, nếu hợp nhau sẽ tính thêm, còn giờ cứ yêu đi. Vì cả hai cũng đã quá mệt mỏi với hôn nhân nên cũng chẳng có đủ can đảm để kết hôn thêm lần nữa.

Tôi có nhân tình, chồng cũng có con riêng nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết giữ cuộc hôn nhân này - Ảnh 2.

Vợ chồng tôi đều có nhân tình, tôi không biết sẽ phải tiếp tục cảnh "ông ăn chả, bà ăn nem" đến bao giờ. (Ảnh minh họa)

Khi ở bên nhân tình, tôi có được hạnh phúc trọn vẹn.

Về với chồng, chúng tôi là bạn bè, đối tác làm ăn, lại là bố mẹ của 2 con nhỏ. Mẹ chồng tôi thừa biết chuyện chồng tôi đang nuôi gái, có con riêng bên ngoài nhưng bà nhất quyết không chấp nhận người phụ nữ này. Bà bảo chỉ coi tôi là con dâu, 2 con tôi là cháu nội. Bà không muốn chia tài sản cho người ngoài.

Bà nài nỉ tôi không ly hôn và bà cũng sang tên cho tôi vài miếng đất để làm tin rồi. Mẹ chồng tôi bảo đàn ông như con ngựa hoang, ra ngoài ăn chơi chán chê cuối cùng cũng về với vợ. Bố chồng tôi cũng từng như vậy, qua lại với bao người phụ nữ nhưng cuối cùng cũng chỉ về với bà.

"Vì vậy con đừng bỏ thằng Hùng (chồng tôi). Con bỏ nó là dại. Hơn nữa, việc vợ chồng con bỏ nhau còn liên quan đến bao nhiêu người. Đối tác sẽ thế nào, nhân viên trong công ty sẽ thế nào? Vì vậy, con cứ mặc nó, để xem nó cặp kè với ả kia được bao lâu", mẹ chồng tôi ngọt nhạt.

Được mẹ chồng tin tưởng, "bảo kê", tôi cũng vững vàng hơn trong cuộc hôn nhân này. Chồng tôi tuy ra ngoài có nhân tình các kiểu nhưng về nhà vẫn rất ân cần với vợ, dịu dàng với các con (dù anh ta chẳng mấy khi ở nhà).

Vợ chồng tôi vẫn đóng vở kịch cặp đôi hạnh phúc trong mắt mọi người, vẫn đăng ảnh tình cảm để khoe nhân viên, đối tác. Nhưng chẳng ai biết rằng chúng tôi đã sống trong cảnh đồng sàng dị mộng từ rất lâu rồi.

Tôi cảm thấy không hạnh phúc và không biết mình cứ phải sống như thế này đến bao giờ nữa. Bản thân tôi không quyết định được chuyện này. Nhiều đêm nằm, tôi ao ước được đến với Huy, chung sống cùng anh.

Nhưng giờ Huy cũng không chủ động ly hôn với vợ nữa nên tôi cũng chẳng thể làm gì. Tôi lo lắng rằng nếu cứ thế này thì mai này chẳng biết sẽ ra sao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem