"Tòm tem" khiến nhân tình có bầu, nam cảnh sát chi hơn 100 triệu làm điều tàn độc

Việt Phong (Theo Kxan, Oxy) Thứ hai, ngày 10/02/2020 12:55 PM (GMT+7)
Cái chết của cô gái đang mang thai 7 tháng khiến gia đình choáng váng nhưng cuối cùng người đàn ông tàn độc cũng phải đền tội.
Bình luận 0

Cảnh sát là những người bảo vệ cuộc sống của người dân, truy lùng tội phạm. Thế nhưng, có những người chỉ vì một phút không làm chủ được mình hoặc những mâu thuẫn, cám dỗ trong cuộc sống đã gây nên những hành động khó chấp nhận. Tuyến bài Những cảnh sát vướng vòng lao lý sẽ cung cấp cho quý độc giả những câu chuyện đáng lên án về những viên cảnh sát thoái hóa, biến chất, tự biến mình thành tội phạm.

img

Chân dung bị cáo tàn nhẫn Vontrey Clark.

Bà bầu bị sát hại

Samantha Dean (sống ở Mỹ) là cô gái được nhiều người yêu mến. Ngày 3/2/2015, thi thể của cô gái này được phát hiện sau một trung tâm mua sắm bỏ hoang. Người ta phát hiện nạn nhân bị chết do 3 phát đạn ở đầu. Điều đáng buồn là lúc đó, cô đang mang thai tháng thứ 7. Cái chết của Samantha không chỉ có một nạn nhân mà thai nhi đang lớn lên từng ngày trong bụng của cô cũng không có cơ hội chào đời.

Chị gái của nạn nhân là Taylor vẫn nhớ ngày nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Phía cảnh sát yêu cầu cô tìm cách liên lạc với cha ruột. Sau đó, Taylor đến một nơi lưu thi thể thì mới rụng rời tay chân khi biết Samantha và thai nhi đã ra đi mãi mãi.

Hiện trường vụ việc nơi Samantha Dean tử vong được dàn dựng giống như án mạng xảy ra do mâu thuẫn liên quan đến ma túy. Cảnh sát vào cuộc điều tra và phát hiện Samantha có mối quan hệ với một nam cảnh sát là Vontrey Clark (32 tuổi). Trong 7 năm có mối quan hệ với nhau, cuộc tình của 2 người nhiều sóng gió. 

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Vontrey cho biết cái thai trong bụng của Samantha là con của anh ta. Người đàn ông này đã có vợ và mối quan hệ giữa anh và nạn nhân là bí mật. Các nhân viên điều tra phát hiện bản ghi chép của Samantha ở nhà của cô. Trong đó, cô gái 29 tuổi mô ta nỗi sợ hãi của bản thân và cho rằng "Vontrey sẽ giết cô".

Quá trình điều tra đạt được bước ngoặt lớn, tháng 6/2015, một người bạn của Watson (bạn của Vontrey) cho hay, Watson từng kể về việc Vontrey tìm người sát hại Samantha và thai nhi trong bụng với giá 5.000 USD (~115 triệu đồng), bởi vì Samantha muốn Vontrey phải góp tiền nuôi em bé sau khi chào đời. 

Qua hình ảnh từ camera an ninh, cảnh sát phát hiện Watson từng xuất hiện tại một siêu thị. Anh ta mua điện thoại trả trước. Nạn nhân đã liên lạc với Watson với số điện thoại của điện thoại này. Và tín hiệu của điện thoại cũng có ở khu vực hiện trường án mạng. Các nhà điều tra còn phát hiện, Watson và Vontrey Clark dùng điện thoại trả trước thảo luận về vụ giết người.

Sau khi cảnh sát xác định được Watson liên quan vụ án, Vontrey bay sang Bali (Indonesia) mà không được phép của cơ quan chức năng Mỹ. Tại đây, anh ta bị cảnh sát bắt giữ vì vấn đề thị thực. Vontrey đã bị dẫn độ về Mỹ để hầu tòa. 

Muốn nhân tình phá thai nhưng không được

Tại tòa, các công tố viên cho biết, Vontrey đã đánh nạn nhân vì cô từ chối phá thai. Vontrey thừa nhận anh ta cảm thấy cái thai là mối đe dọa với gia đình mình. "Cô ấy không muốn chấm dứt thai kỳ nhưng tôi muốn", Vontrey nói tại tòa.

Ngoài ra, Watson không phải là người trực tiếp sát hại nạn nhân. Anh ta đã kết nối với một người là Freddie Smith. Smith là người đã ra tay trong vụ án mạng tàn nhẫn. 

Sau phiên tòa Vontrey Clark lĩnh án tù chung thân mà không được tha bổng. Sau khi tòa kết án, mẹ của nạn nhân nói trong nỗi đau đớn không bao giờ nguôi là Vontrey đã cướp đi tất cả. Watson và Smith lĩnh án 35 năm tù. 

Ban đầu, Vontrey Clark không nhận tội. Tuy nhiên, bị cáo bất ngờ thay đổi và thừa nhận tội ác của mình và tuyên bố không kháng cáo sau khi có bản án của tòa.

Chị gái của nạn nhân chua chát nói, chính Vontrey Clark đã cướp đi người em gái mà cô yêu thương. "Nhưng đó không phải là tất cả, anh ta còn cướp đi sinh mạng của đứa trẻ vô tôi. Anh ta cướp đi cháu gái của tôi", Taylor Dean nói tại tòa.

Trước ngày nạn nhân bị phát hiện tử vong, Samantha nghĩ tên sẽ đặt cho đứa con bé bỏng chưa chào đời. Thậm chí, bà bầu này còn mua một chiếc ghế dành cho trẻ em. Tuy nhiên, tất cả chỉ là quá khứ đau buồn, ám ảnh tâm trí người ở lại sau khi Samantha ra đi mãi mãi.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cảnh sát vướng vòng lao lý vào 13h00 ngày 11/2/2020 trên mục Pháp luật.

Bắt quả tang nhân tình và trai trẻ, người đàn ông đoạt 3 mạng người trong cơn ghen

Suốt 4 năm trời, người đàn ông đã có gia đình, cho cô nhân tình tiền, xe hơi nhưng không hề được trân trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem