Tổng thống Pháp bị tấn công, suýt ngã nhào

Thứ sáu, ngày 01/07/2011 09:32 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 30.6, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị một người đàn ông lạ túm áo thô bạo, ngay trong chuyến thăm thành phố Brax nằm ở miền nam nước Pháp.
Bình luận 0

Vụ việc xảy ra khi ông Sarkozy đang tươi cười bắt tay người dân thành phố Brax. Bất ngờ, một người đàn ông đưa tay kéo mạnh vai áo của ngài Tổng thống. Nếu không có hàng rào sắt ở giữa, và sự can thiệp của đội ngũ cận vệ, rất có thể ông Sarkozy đã ngã nhào xuống đất.

img
Ảnh: NDTV

Ngay sau đó, lực lượng an ninh Pháp đã “tóm” được kẻ gây rối giữa đám đông và tiến hành giam giữ chờ xét xử.

Người đàn ông trên được xác định là Hermann Fuster, 32 tuổi, một nhân viên nhà hát ở Agen, thuộc vùng Lot-et-Garonne. Với cáo buộc xúc phạm nhân vật của công chúng, anh này có thể sẽ phải ngồi tù 3 năm và nộp phạt một khoản tiền không nhỏ.

Điện Elysee khẳng định, họ sẽ không can thiệp vào quá trình xét xử, nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch.

Theo Telegraph
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem