-
"Việc Mỹ nghe lén các quan chức cấp cao của Pháp là hành vi không thể chấp nhận", Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố.
-
Hai nhà báo Heidi Blake và Jonathan Calvert của tờ nhật báo Sports Mail (Anh) vừa công bố tài liệu mà họ cho rằng có thể chứng minh Qatar đã chi ra 17,2 tỷ bảng để hối lộ nhằm giành quyền đăng cai VCK World Cup 2022.
-
Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Obama, Thủ tướng Anh David Cameron hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình... đều nổi tiếng là người yêu thích thể thao. Cánh truyền thông đã nhiều lần đã "chộp" được những khoảnh khắc họ "trổ tài" trong các trận đấu.
-
4 trong số 10 người Pháp cho rằng, tạp chí Charlie Hebdo không nên công bố tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed, kích động làn sóng phẫn nộ của tín đồ Hồi giáo. Trong khi mới chỉ tuần trước, hàng triệu người Pháp còn xuống đường tuần hành thể hiện tinh thần đoàn kết, ủng hộ Charlie Hebdo sau vụ thảm sát đẫm máu ngày 7.1.
-
Theo cuốn Premieres Dames của nhà văn Pháp Robert Schneider, cuộc sống trong Cung điện Elysee của các phu nhân Tổng thống Pháp chẳng khác gì những chú chim bị nhốt trong lồng vàng.
-
Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, người đang lao đao với bê bối tham nhũng, nổi tiếng là chính trị gia đa tình bậc nhất nước Pháp. Kết hôn với 3 người phụ nữ xinh đẹp, nổi tiếng, song, ông Sarkozy còn vướng vào một loạt tin đồn tình ái chấn động.
-
Các thẩm phán thụ lý vụ án Bettencourt - liên quan đến cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã ra quyết định miễn tố, hủy mọi thủ tục tố tụng nhằm vào ông Sarkozy.
-
Dân Việt - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 21.3 đã bị buộc tội nhận tiền bất hợp pháp từ bà chủ của tập đoàn mỹ phẩm L'Oreal Liliane Bettencourt.
-
Dân Việt – Ngày 20.3, các nhà điều tra Pháp đã lục soát căn nhà của bà Christine Lagarde- Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), để điều tra về vai trò của bà trong một thỏa thuận trọng tài có lợi cho một tỉ phú Pháp.
-
Dân Việt – Mới đây, ban lãnh đạo Paris Sait-Germain (PSG) đã nhờ cựu Tổng thổng Pháo Nicolas Sarkozy giúp đỡ trong việc thuyết phục HLV Arsene Wenger hồi hương để dẫn dắt đội bóng thành Paris.