Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm

Mỹ Hằng Thứ bảy, ngày 22/10/2022 21:01 PM (GMT+7)
Chiều nay 22/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đưa Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thăm hồ Gươm, đền Ngọc Sơn, giới thiệu với ông sự tích rùa thần cho mượn gươm dẹp giặc. Tổng thư ký LHQ nhiều lần dừng chân trò chuyện với người dân. Trước đó ông cũng thăm Văn Miếu, Hoàng thành Thăng Long.
Bình luận 0
Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 1.

Chiều nay 22/10, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đang ở thăm chính thức Việt Nam đã tới thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám tại Hà Nội. Ảnh: M.H.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 2.

Ông đã nghe giới thiệu về trường đại học đầu tiên của Việt Nam do vua Lý Thánh Tông xây dựng năm 1070. Ảnh: M.H.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 3.

Tổng thư ký LHQ dừng trước hàng bia tiến sỹ, nơi khắc tên các vị đỗ tiến sỹ qua nhiều đời vua ở Việt Nam. Ảnh: M.H

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 4.

Ông chăm chú lắng nghe những câu chuyện về truyền thống học hành của người Việt. Ảnh: M.H.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 5.

Tổng thư ký LHQ vẫy chào du khách tại Văn Miếu. Ảnh: M.H.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 6.

Ông được đưa tới chiếc trống sấm, vốn được làm nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: M.H.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 7.

Chiếc trống được lưu giữ ở Văn Miếu, như biểu tượng cho chiếc trống trường. Ảnh: M.H.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 8.

Trong nắng thu Hà Nội, Tổng thư ký LHQ được mời đánh một hồi trống tại Văn Miếu - nơi kết tinh những biểu tượng của tri thức, đạo đức người Việt. Ảnh: M.H.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 9.

Tổng thư ký trước tượng Chu Văn An - một trong những vị thầy đầu tiên của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, người có nhiều dấu ấn với nền quốc học Việt Nam thế kỷ 14, nhà giáo dục đạo cao đức trọng, thanh liêm cương trực, người được suy tôn là "bậc thầy của muôn đời". Ảnh: M.H.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 10.

Tổng thư ký LHQ ghi sổ lưu niệm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: M.H.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 11.

Ông chia sẻ rằng ông có những cảm xúc sâu sắc khi thăm lại một di sản văn hóa và lịch sử của Việt Nam. Ảnh: M.H.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 12.

Sau khi tới thăm Văn Miếu, Hoàng thành Thăng Long, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã thăm Hồ Gươm, chứng kiến cuộc sống thanh bình của người dân Hà Nội. Ảnh: M.H.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 13.

Ông đi bộ trên đường Đinh Tiên Hoàng và đôi lúc dừng lại nói chuyện với người dân. Trong ảnh, ông chào hỏi một người Nhật sống tại Việt Nam. Ảnh: M.H.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 14.

Ông hỏi thăm một gia đình trẻ, nói chuyện với người bố, chia sẻ rằng ông cũng có 3 cháu nhỏ, và chúc em bé trong ảnh khỏe manh. Ảnh: M.H.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 15.

Gương mặt hoàn toàn thoải mái của Tổng thư ký LHQ khi gặp em bé khiến người dân xung quanh cũng hào hứng. Ảnh: M.H.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 15.

Rất nhiều người vui mừng khi nhận ra và chào hỏi Tổng thư ký LHQ, người họ vốn chỉ thấy trên TV. Ảnh: M.H.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 16.

Một nhóm trẻ em chơi cờ vua chăm chú, không hề để ý đến nhà lãnh đạo thế giới đang ghé thăm ván cờ của các em. Ảnh: M.H.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 17.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh đón Tổng thư ký LHQ thăm Đền Ngọc Sơn. Trong khi có nhiều người dạo chơi quanh hồ nhận ra TTK LHQ, nhiều người không biết ông đang có mặt tại đây và cuộc sống vẫn diễn ra sôi động xung quanh. Ảnh: M.H.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 18.

Tổng thư ký LHQ nghe giới thiệu về ý nghĩa Tháp Bút, sự tích vua Lê trả gươm rùa thần ở Hồ Gươm sau khi dẹp tan giặc Minh. Ảnh: MH.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 19.

Hai nhà lãnh đạo thắp hương tại đền Ngọc Sơn. Tại đây, Chủ tịch nước cũng giới thiệu với Tổng thư ký rằng Hà Nội đã được UNESCO chọn là thành phố hòa bình. Ảnh: M.H.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 20.

Tổng thư ký LHQ vui vẻ khi biết ý nghĩa của việc đóng góp vào hòm công đức. Ảnh: M.H.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 21.

Một thầy đồ viết tặng Tổng thư ký LHQ dòng chữ "Thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc". Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói: "Phúc là tên tôi". Sau đó, Tổng thư ký LHQ còn thăm tiêu bản rùa Hồ Gươm và Chủ tịch Hà Nội đã tặng Tổng thư ký mô hình rùa Hồ Gươm - linh vật trong câu chuyện tượng trưng cho khát vọng hòa bình của người Việt. Ảnh: M.H.

Giữa thành phố vì hòa bình, Tổng thư ký LHQ thăm Văn Miếu, trò chuyện với người dân bên Hồ Gươm - Ảnh 22.

Kết thúc buổi chiều thăm Hồ Gươm và đền Ngọc Sơn trên đường về, hai nhà lãnh đạo lại ghé lại bàn cờ của các cậu bé. Vẫn là sự chăm chú gần như tuyệt đối của các kỳ thủ nhỏ tuổi. Tổng thư ký nói rẳng rất lâu rồi ông không chơi cờ vua. Có lẽ ông đã có những ấn tượng vô cùng tốt đẹp về con người, văn hóa, lịch sử Hà Nội. Ảnh: M.H.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem